Xã hội

Nghĩa tình tri ân trong khu dân cư mới ở Thanh Xuân

Tùng Lâm 26/07/2026 - 07:59

Sau sắp xếp tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư 41-42, phường Thanh Xuân (Hà Nội) cùng tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hoạt động thiết thực, ấm áp dành cho người có công.

Tối 25-7, tại phòng sinh hoạt cộng đồng chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, hệ thống chính trị khu dân cư 41-42, phường Thanh Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình có sự tham dự của 35 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn.

1784995962847_1784133387358214207_4291833130501011058_2f6153021f40093f2962a96f6c3e839f.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở khu dân cư 41-42, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Buổi lễ diễn ra khi Chi bộ 41-42 vừa được thành lập trên cơ sở sắp xếp các tổ dân phố. Tổ chức mới đi vào hoạt động, song cấp ủy, các đoàn thể và nhân dân đã sớm chung tay chuẩn bị chương trình, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” được vun đắp qua nhiều năm tại khu dân cư.

dsc03405.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở khu dân cư 41-42, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, người lính và người mẹ Việt Nam đã mở đầu chương trình trong không khí trang trọng, ấm áp.

Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

dsc03493.jpg
Đại diện khu dân cư 41-42 trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn. Ảnh: Tùng Lâm

Nhớ lại những năm tháng chiến đấu, thương binh Nguyễn Đình Hồ cho biết, ông nhập ngũ đầu năm 1971, sau đó hành quân vào chiến trường miền Nam, làm nhiệm vụ trong lực lượng phòng không. Năm 1972, đơn vị ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị, giữa những đợt không kích và pháo kích dữ dội.

“Có những đơn vị chịu tổn thất rất lớn, phải bổ sung quân số để tiếp tục chiến đấu”, ông Hồ nhớ lại.

dsc03275.jpg
Thương binh Nguyễn Đình Hồ (bên trái) trong buổi gặp mặt ấm áp, nghĩa tình nhân dịp 27-7. Ảnh: Tùng Lâm

Ông Hồ bị thương tại chiến trường Quảng Trị, với nhiều mảnh đạn xuyên qua phổi, trong đó có mảnh nằm sâu gần cột sống. Trở về sau chiến tranh, ông tiếp tục học tập, trở thành bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức và dành nhiều năm chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Trong khi đó, cựu chiến binh Đinh Mạnh Cường lên đường nhập ngũ khi mới hơn 17 tuổi. Từ một học sinh, ông cùng nhiều bạn bè rời mái trường, tham gia lực lượng quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ tại Lào, sau đó tiếp tục chiến đấu ở Quảng Trị.

1784991930030_1784133387358214207_3477105484475708348_a873c25445de3d186c0121b3efb65460.jpg
Cựu chiến binh Đinh Mạnh Cường (bên trái) tại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở khu dân cư 41-42, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Theo ông Cường, nhiều người bạn cùng nhập ngũ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ; đơn vị từng có hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ, nhưng sau những năm tháng chiến đấu liên tục, số người còn lại không nhiều.

“Mỗi dịp 27-7, chúng tôi lại nhớ đến những đồng đội đã cùng chiến đấu nhưng không thể trở về”, ông Cường chia sẻ.

1784993757713_1784133387358214207_3477105484475708348_c13e86a888e763d743a77b832890d20c.jpg
Các cựu chiến binh khu dân cư 41-42 lưu lại khoảnh khắc gặp gỡ trong ngày tri ân. Ảnh: Tùng Lâm

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 41-42 Lê Trần Tuấn cho biết, việc chăm lo thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, các đoàn thể và nhân dân khu dân cư.

Ngoài hoạt động thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết, khu dân cư còn tổ chức những chuyến về nguồn, tham quan di tích lịch sử, góp phần động viên người có công cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Chỉ cần nói đến việc chuẩn bị cho ngày 27-7, mọi người đều hào hứng tham gia”, ông Tuấn chia sẻ. Từ tập luyện văn nghệ, chuẩn bị hội trường đến rà soát danh sách và quà tri ân, các phần việc đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Trong năm 2026, khu dân cư đã vận động 87 hộ gia đình cùng các đảng viên và nhân dân ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền 35,75 triệu đồng.

Tại chương trình, những phần quà được trao tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn.