Mỗi ngày một chuyện

Con đường xanh

NGƯỜI XÂY DỰNG 26/07/2026 - 07:33

Gần trưa 21-6, đi qua đường liên thôn Hà Hương - Hương Trầm, xã Thư Lâm, anh Quang thấy khá đông người vẫn miệt mài trồng cây, dọn cỏ ven đường. Anh dừng xe nhắc nhẹ:

- Nắng bắt đầu gay gắt, mọi người tranh thủ nghỉ chút đi. Chiều mát làm tiếp cũng được.

- Chúng em làm từ sáng sớm nên cũng gần xong rồi anh ạ - một phụ nữ đang dọn cỏ mỉm cười đáp.

Thấy ai cũng thấm mệt, anh Quang quay xe ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua nước mát mang về mời mọi người. Trong lúc nghỉ tay, anh hỏi thăm:

- Tuyến đường này trồng nhiều cây thế, chắc kinh phí cũng không nhỏ anh, chị nhỉ?

- Cả tuyến có 360 cây bàng Đài Loan, kinh phí khoảng 126 triệu đồng, do Hội Nông dân xã vận động và hỗ trợ anh ạ - một người đàn ông cho biết.

- Giống bàng này khỏe, tán đẹp, lớn nhanh. Chỉ 1-2 năm nữa là có bóng mát. Khi ấy, đường làng sẽ xanh hơn, bà con đi lại sẽ dễ chịu - một bác lớn tuổi tiếp lời.

Nhìn hai hàng cây mới trồng thẳng tắp dọc tuyến đường, anh Quang hình dung về một con đường rợp bóng cây trong tương lai. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Quang chia sẻ rằng, mỗi cây xanh hôm nay không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường mà còn là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và người dân. Từ những việc làm này, ý thức giữ gìn môi trường, tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm xây dựng quê hương được lan tỏa một cách tự nhiên, bền bỉ.