Xã Ô Diên: Thắp lửa tri ân từ những mái trường
Mỗi tháng Bảy về, những bài học ý nghĩa nhất không chỉ được giảng trên bục giảng mà còn được viết bằng những nén hương thơm, những đóa hoa tươi và những phút mặc niệm thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội), các trường học đang cùng nhau thắp lên ngọn lửa "Uống nước nhớ nguồn", để lòng biết ơn trở thành hành trang theo mỗi học sinh trên con đường trưởng thành.
.jpg)
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), khối giáo dục trên địa bàn xã Ô Diên đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Từ những lễ dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình người có công đến các hoạt động giáo dục truyền thống trong nhà trường, mỗi việc làm đều mang chung một thông điệp: gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp lòng biết ơn cho thế hệ hôm nay.
.jpg)
Tại Trường THCS Tân Lập, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Hội - Tân Lập, đồng thời tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách là thân nhân cán bộ, giáo viên của nhà trường và tri ân các thương binh, bệnh binh đang sinh sống trên địa bàn xã.
Giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang, những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn trở thành bài học sinh động về giá trị của hòa bình đối với mỗi học sinh.
Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lập, chia sẻ: "Giáo dục truyền thống không chỉ diễn ra trong những giờ học lịch sử mà còn được bồi đắp qua những hoạt động trải nghiệm thực tế. Khi trực tiếp dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và gặp gỡ các gia đình có công, các em sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó hình thành ý thức sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và quê hương".
Đối với em Nguyễn Bá Thanh Nga, học sinh lớp 8A Trường THCS Tân Lập, buổi lễ dâng hương là một trải nghiệm đặc biệt.
"Được đứng trước phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, em càng hiểu cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước", Nga chia sẻ.
Nếu ở bậc THCS, lòng biết ơn được nuôi dưỡng qua những trải nghiệm của học sinh thì ở bậc học đầu đời, những giá trị ấy được vun đắp từ chính đội ngũ thầy cô giáo.
Cùng chung mạch nguồn tri ân, Trường Mầm non Tân Hội B cũng đã trang trọng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh kính cẩn dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cô Đỗ Thị Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội B cho rằng, giáo dục lòng biết ơn cần được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất.
"Những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện trách nhiệm của người làm giáo dục đối với các gia đình có công mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nhân văn. Đó là nền tảng để mỗi cán bộ, giáo viên luôn ý thức gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc", cô Hằng xúc động cho biết.

Có những bài học không có trong sách giáo khoa nhưng sẽ theo mỗi học sinh suốt cuộc đời. Đó là bài học về sự hy sinh về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Cũng chính từ những nén hương thơm trong tháng Bảy, từ những phút mặc niệm lặng im, từ những cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình với các gia đình có công, ngọn lửa truyền thống đang tiếp tục được các mái trường ở xã Ô Diên gìn giữ và trao truyền. Để hôm nay, những thế hệ học sinh lớn lên trong hòa bình không chỉ được học cách thành công mà còn học cách biết ơn những người đã làm nên nền hòa bình ấy.
Một số hình ảnh trong hoạt động tri ân:

.jpg)
