Đền ơn đáp nghĩa
Sáng 21-6, ông Toàn, ở thôn Thái Bình (xã Đông Anh) đến Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng) thắp hương cho những người đồng đội đã hy sinh. Vừa bước vào cổng, ông thấy hàng chục đoàn viên thanh niên đang nhổ cỏ, quét dọn lối đi, lau chùi từng phần mộ. Thấy ông Toàn, mấy cháu thanh niên liền đến đỡ ông vào khu mộ.
- Để cháu giúp ông cắm hoa, thắp hương nhé? - một nữ đoàn viên thanh niên nói.
- Cảm ơn các cháu! Các cháu ở đơn vị nào vậy? - ông Toàn vui vẻ hỏi.
- Chúng cháu là đoàn viên thanh niên xã Phù Đổng. Hôm nay, chúng cháu ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang để chuẩn bị cho chương trình lấy mẫu hài cốt của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ giám định ADN, góp phần tìm lại tên tuổi và quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ - một đoàn viên khác đáp.
Nhìn các bạn trẻ hăng hái làm việc, ông Toàn không giấu được niềm xúc động. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông cho rằng, những hoạt động như vậy không chỉ làm cho nghĩa trang thêm khang trang, sạch đẹp mà còn thể hiện lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc cùng nhau chăm sóc, gìn giữ các nghĩa trang liệt sĩ là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, biết trân trọng những hy sinh của cha anh và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày.