Đánh thức ký ức thanh xuân qua bộ phim “Mùa hè năm ấy”
Những rung động đầu đời, tình bạn tuổi học trò và cuộc gặp lại sau nhiều năm là mạch cảm xúc xuyên suốt bộ phim “Mùa hè năm ấy” do Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất, phát sóng từ ngày 3-8, trên kênh VTV3.
Với cách kể chuyện đan xen giữa hai giai đoạn cách nhau một thập kỷ cùng dàn diễn viên được “chuyển giao” theo từng độ tuổi, bộ phim mang đến một góc nhìn gần gũi về thanh xuân và những đổi thay khi con người bước vào tuổi trưởng thành.

Thanh xuân luôn là miền ký ức đặc biệt trong mỗi con người. Đó là quãng thời gian của những người bạn thân, những rung động đầu đời, những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả cuộc đời về sau. Từ chất liệu quen thuộc ấy, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh xây dựng “Mùa hè năm ấy” đầy cảm xúc về tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành của những người trẻ.
“Mùa hè năm ấy” xoay quanh nhóm bạn Khánh, Hoàng, Phương, Ly và Tùng trong những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Giữa những trò nghịch ngợm, giận hờn và rung động đầu đời, tình bạn của họ bị thử thách khi gia đình Phương gặp biến cố. Khánh trở thành chỗ dựa âm thầm của Phương, nhưng sự xuất hiện của Tùng khiến những cảm xúc chưa kịp gọi tên càng thêm rối. Một sự việc bất ngờ vào mùa hè cuối cấp đã đẩy nhóm bạn về những ngả đường khác nhau.

Sau 10 năm chia xa, giữa hiện tại bộn bề, những ký ức về mùa hè năm ấy một lần nữa trở về. Họ gặp lại khi mỗi người đã ở một hoàn cảnh và lựa chọn riêng. Những ký ức, hiểu lầm cùng tình cảm còn dang dở buộc Khánh và Phương cùng những người bạn phải đối diện với quá khứ và tìm lại chính mình.
“Mùa hè năm ấy” thú vị khi có cấu trúc kể chuyện qua 2 mốc thời gian cách nhau 10 năm. Quá khứ và hiện tại được đặt cạnh nhau để khắc họa rõ hơn sự thay đổi của con người trước những thử thách của cuộc sống.

Để làm nổi bật sự chuyển biến ấy, ê kíp lựa chọn hai lớp diễn viên cho cùng một nhân vật. Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành, Nguyễn Trinh và Hoàng Hải đảm nhận phiên bản tuổi học trò của nhóm bạn Khánh, Phương, Tùng, Ly và Hoàng. Sau 10 năm, các nhân vật được tiếp nối bởi Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương và Phan Thắng.
Theo đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, đây là lựa chọn đã được tính toán ngay từ khi xây dựng kịch bản. Đạo diễn cho biết, nếu một diễn viên phải hóa thân từ lứa tuổi 17 đến gần 30 thì rất khó tạo được sự khác biệt rõ nét. Điều quan trọng hơn là giữ được đúng tinh thần của từng giai đoạn. Khi còn là học sinh, các nhân vật cần sự hồn nhiên, vô tư, những cảm xúc bộc phát rất tự nhiên. Đến giai đoạn trưởng thành, họ đã trải qua nhiều biến cố, có sự chín chắn, từng trải và những khoảng lặng nội tâm. Việc sử dụng hai lớp diễn viên giúp câu chuyện thuyết phục hơn, đồng thời tạo cảm giác chân thực về sự trưởng thành của mỗi nhân vật.


Phim còn tạo điểm nhấn với những mảng miếng về gia đình gần gũi. Các diễn viên Anh Tuấn và Hồng Hạnh vào vai bố mẹ Khánh với nhiều màn đối đáp hài hước, chan chứa tình yêu thương dành cho con. Đối lập với bầu không khí ấy là gia đình Phương, với bà Ngọc do nghệ sĩ Vân Dung thể hiện, âm thầm gồng gánh mọi khó khăn khi chồng lâm bệnh.
Đúng với một đề tài về thanh xuân, “Mùa hè năm ấy” lựa chọn nhịp kể nhẹ nhàng, đặt trọng tâm vào sự đồng hành của tình bạn, những rung động đầu đời và mỗi người học cách tha thứ, hàn gắn sau những biến cố. Qua hành trình của Khánh, Phương và những người bạn, bộ phim gửi gắm thông điệp rằng, một người bạn chân thành có thể trở thành điểm tựa để mỗi người vượt qua mặc cảm, dũng cảm đối diện với chính mình và bước tiếp về phía trước.
“Mùa hè năm ấy” sẽ phát sóng vào 20h các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 3-8.