Nghĩa tình tháng Bảy trên quê hương Quốc Oai
Tháng Bảy không chỉ là tháng của sự tri ân mà còn là dịp để nghĩa tình được vun đắp bằng những hành động cụ thể. Trên quê hương Quốc Oai, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” đang được tiếp nối bằng nhiều việc làm thiết thực hướng về người có công.
Tri ân bằng những việc làm thiết thực
Tháng Bảy là dịp để mỗi người lắng lại, nhớ về những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Trên quê hương Quốc Oai, tinh thần ấy không chỉ được nhắc nhớ trong các buổi lễ kỷ niệm mà đang được hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động tri ân, chăm lo người có công với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu không chỉ thực hiện tốt chính sách đối với người có công mà còn bồi đắp truyền thống yêu nước, lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.
Tại thôn Thạch Thán 4, xã Quốc Oai đã trao sổ tiết kiệm cho gia đình ông Lương Văn Tích, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trao quà tới ông Lương Văn Giáp. Không chỉ gửi lời tri ân sâu sắc, lãnh đạo xã còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình, khẳng định địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo người có công cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tại thôn Phúc Đức, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Thành cũng đã trao sổ tiết kiệm tới gia đình thương binh Nguyễn Văn Thìn và trao quà tri ân tới thương binh Nguyễn Đình Tiến. Trong không khí đầm ấm của những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm chân tình về sức khỏe, đời sống cùng sự trân trọng dành cho những cống hiến của các thương binh đã làm cho những phần quà thêm ý nghĩa.
Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quốc Oai đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động tri ân tại Quốc Oai sẽ còn tiếp tục với nhiều chương trình giàu ý nghĩa. Nổi bật là chương trình “Tri ân nghĩa tình đồng đội”, phối hợp với Phòng khám 103 Quốc Oai khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao 140 suất quà cho người có công với cách mạng và hội viên Cựu chiến binh, với tổng trị giá 170 triệu đồng. Bên cạnh đó là hội nghị gặp mặt, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quốc Oai, Nghĩa trang liệt sĩ điểm Sài Sơn cùng 5 đài tưởng niệm trên địa bàn.
Song song với đó, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và công khai, minh bạch.
Để lòng biết ơn được lan tỏa
Song hành hoạt động chăm lo người có công, MTTQ xã cũng phối hợp khởi công xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết dành cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn được hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”. Những ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của sự chung tay giữa chính quyền, các tổ chức và cộng đồng trong việc chăm lo những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai, điều ý nghĩa nhất của chuỗi hoạt động không nằm ở số lượng chương trình được tổ chức mà ở giá trị nhân văn mà mỗi hoạt động mang lại.
“Bằng những việc làm cụ thể, từ thăm hỏi, tặng quà, xây dựng Nhà Đại đoàn kết đến chăm sóc sức khỏe hay thắp nến tri ân, chúng tôi mong muốn lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, để sự biết ơn không chỉ được thể hiện trong dịp 27-7 mà trở thành trách nhiệm và tình cảm thường xuyên của mỗi người dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc”, bà Nguyễn Thị Thanh Loan chia sẻ.
Nghĩa tình tháng Bảy trên quê hương Quốc Oai vì thế không chỉ được viết nên bằng những lời tri ân, mà bằng những chuyến thăm đầy ắp tình cảm, những mái nhà đang dần thành hình, những nghĩa cử sẻ chia và những ngọn nến sẽ được thắp sáng trong đêm tri ân. Chính từ những việc làm bình dị ấy, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.