Ngôi nhà mới đầy hơi ấm tình người
Phải gần 5 năm rồi, chị Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh mới có dịp về quê ở thôn Linh Quy Đông, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Chiều 16-6, chị sang thăm bà Tình cùng thôn thì thấy căn nhà ngói vốn trước đây xập xệ, tường vôi ẩm mốc nay đã được thay bằng căn nhà khang trang, rộng rãi, chị Thảo mừng lắm.
- Con chúc mừng ông bà đã có căn nhà mới ạ! - chị Thảo vui vẻ nói.
- Cũng nhờ chính quyền và mọi người giúp đỡ thì nhà bà mới được như vậy đấy cháu - bà Tình giải thích.
- Gia đình bà được hỗ trợ nhiều không ạ? - chị Thảo tìm hiểu.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An đã hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ quỹ “Vì người nghèo”. Công ty TNHH Thép Kinh Bắc ủng hộ 60 triệu đồng. Họ hàng, làng xóm, mỗi người cũng giúp đỡ ông bà thêm nên sau hơn 2 tháng, căn nhà đã được hoàn tất cháu ạ! - bà Tình tâm sự.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng, chính sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, doanh nghiệp cùng với sự đồng lòng, giúp đỡ của người thân, láng giềng đã biến ước mơ tưởng chừng như xa vời của bà Tình trở thành sự thật. Ngôi nhà mới khang trang không chỉ khiến ông bà thấy an toàn, yên tâm nhất là mỗi khi mưa, bão ập về. Hơn cả, căn nhà nhỏ đã chứa đựng đầy tình cảm yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng để ông bà có thêm niềm vui, tận hưởng sự bình yên của tuổi già.