Văn nghệ

“Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình”: Khúc tri ân bằng nhạc và thơ

Thụy Du 18/07/2026 - 14:36

Album “Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình” của nhạc sĩ Trần Lệ Giang ra mắt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mang đến những ca khúc tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục kể câu chuyện về hòa bình hôm nay.

“Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình” là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ nhạc từ sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân – người đã dành cả tuổi trẻ sống và chiến đấu nơi chiến trường. Dù sáng tác ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, bút ký, tản văn, song thơ của ông vẫn để lại dấu ấn riêng bởi cảm thức của một người lính từng đi qua chiến tranh, luôn mang trong mình nỗi nhớ đồng đội, khát vọng hòa bình và những day dứt của người lính hậu chiến.

dau-lang.jpg
Album "Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình" với những ca khúc tri ân thế hệ đi trước. Ảnh: NSX

Nhớ về những năm tháng ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Luân chia sẻ: “Tôi từng viết những bài thơ ngay khi kết thúc trận đánh. Thậm chí viết vừa xong, gấp sổ lại đã hành quân, đã vào trận đánh...”. Chất hiện thực trong thơ Nguyễn Trọng Luân nhận được nhiều sự sẻ chia của bạn đọc. Và nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã đồng cảm, chắp thêm đôi cánh âm nhạc cho thơ ông.

Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, đề tài người lính luôn có vị trí đặc biệt. Bà thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vì vậy những ký ức về một thời đất nước bom đạn luôn hiện hữu trong cảm xúc sáng tác. Theo nữ nhạc sĩ, thơ của Nguyễn Trọng Luân là một “cú chạm” để những giai điệu cất lên tự nhiên.

“Tôi luôn có cảm xúc như đang viết về người thân của mình khi viết về người lính. Thời trẻ, tôi cũng đọc rất nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài này và luôn yêu hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”, nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ.

Đây cũng không phải lần đầu bà sáng tác về người lính. Ngay từ những năm tuổi đôi mươi, ca khúc “Đất nước tình yêu” đã thấp thoáng hình ảnh người lính với vẻ đẹp lãng mạn, nhân văn qua câu hát: “Và khi chúng ta yêu nhau/Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm”.

Album “Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình” được thể hiện bởi hai giọng ca quen thuộc là NSND Đỗ Đức Long và nghệ sĩ Đào Tố Loan. Gắn bó với nhiều dự án âm nhạc của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, NSND Đỗ Đức Long cho biết, lần hợp tác này mang lại cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Khi đọc những ca khúc được phổ từ thơ của nhà thơ lính Nguyễn Trọng Luân, tôi rất đồng cảm và luôn cố gắng thể hiện rõ nhất những gì nhà thơ và nhạc sĩ đã gửi gắm. Hơn nữa, tôi cũng từng là người lính nên mọi cảm xúc đến rất tự nhiên. Đây là món quà quý để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc cũng như những người lính trở về từ chiến trận”, NSND Đỗ Đức Long bày tỏ.

Giọng ca soprano Đào Tố Loan chia sẻ trân trọng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc cùng nguồn năng lượng sáng tạo bền bỉ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Theo ca sĩ Đào Tố Loan, những ca khúc viết về quê hương, đất nước và người lính trong album tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng của nữ nhạc sĩ.

Album “Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình” gồm 8 phần trình diễn với 6 ca khúc: “Có một con đường như thế”, “Đêm cuối cùng mẹ ru con”, “Bến đò trưa”, “Tháng tư các anh ấy sẽ về”, “Dã quỳ không tuổi”, “Vương vấn đỉnh Trường Sơn”. Cả 6 ca khúc được NSND Đỗ Đức Long thể hiện. Riêng “Đêm cuối cùng mẹ ru con” và “Bến đò trưa” có thêm phiên bản do nghệ sĩ Đào Tố Loan trình bày, mang đến những sắc thái cảm xúc khác nhau cho cùng một tác phẩm, góp phần làm phong phú hơn không gian âm nhạc của album.

“Dấu lặng trong bản nhạc Hòa Bình” góp thêm tiếng nói nghệ thuật tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, để những câu chuyện của người lính tiếp tục được ngân vang.