Giới trẻ

Tuổi trẻ Ô Chợ Dừa về nguồn, tri ân các thế hệ cha anh, bồi đắp truyền thống cách mạng

H.Duy 17/07/2026 - 11:59

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 17-7, Đoàn phường Ô Chợ Dừa tổ chức chương trình tham quan "địa chỉ đỏ" Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1.jpg
Đoàn viên, thanh niên phường Ô Chợ Dừa tham gia chương trình về nguồn tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Võ Giang

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên, thanh niên đã dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò trước khi tham quan khu di tích. Qua từng không gian trưng bày, hiện vật và câu chuyện lịch sử, đoàn viên, thanh niên được ôn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Được thực dân Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, Nhà tù Hỏa Lò từng là nơi giam giữ hàng nghìn chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam. Dù phải chịu nhiều hình thức tra tấn khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn kiên trung, bất khuất, biến nhà tù thành "trường học cách mạng", nuôi dưỡng ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày nay, Di tích Nhà tù Hỏa Lò là một trong những "địa chỉ đỏ" tiêu biểu của Thủ đô, lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ.

2.jpg
Đoàn viên, thanh niên cùng đại biểu tưởng niệm, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Võ Giang

Hoạt động tham quan là dịp để đoàn viên, thanh niên phường Ô Chợ Dừa hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục cống hiến sức trẻ xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển.

Thông qua những câu chuyện về tinh thần bất khuất, lòng trung kiên của các thế hệ đi trước, chương trình giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, từ đó thêm trân trọng sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia chương trình, đoàn viên Đặng Diệu Hà chia sẻ: "Trước đây em chỉ biết đến Nhà tù Hỏa Lò qua sách báo. Khi trực tiếp tham quan và nghe thuyết minh, em càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa, giúp em hiểu sâu sắc hơn về truyền thống dân tộc và nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng".

4.jpg
Đoàn tham quan nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và quá trình đấu tranh cách mạng tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Võ Giang

Theo Bí thư Đoàn phường Ô Chợ Dừa Phạm Phương Chi, giáo dục truyền thống luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Những chuyến về nguồn tại các "địa chỉ đỏ" góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Chị Phạm Phương Chi cho biết: "Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng phường Ô Chợ Dừa ngày càng văn minh, hiện đại."

5.jpg
Những hiện vật và không gian tái hiện cuộc sống trong lao tù giúp đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Ảnh: Võ Giang

Thông qua chương trình, tuổi trẻ phường Ô Chợ Dừa tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương và Thủ đô ngày càng phát triển.