Văn nghệ

Đêm nhạc “Vành hoa lửa” tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc

Thụy Du 16/07/2026 - 20:43

Đêm nhạc đặc biệt “Vành hoa lửa”, do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đêm nhạc “Vành hoa lửa” diễn ra lúc 19h30 ngày 26-7, tại Không gian Văn hóa Việt (79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), được biên tập và tổng đạo diễn bởi NSND Trần Bình, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

vanh-hoa-lua-2.jpeg
Chương trình "Vành hoa lửa" quy tụ nhiều giọng ca được yêu mến. Ảnh: BTC

Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc, gồm hai chương với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau.

Chương I “Ra trận” tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiên lên đường cứu nước. Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước.

Chương II “Tri ân” là những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc… cùng sự tham gia của Vũ đoàn Đương đại và Vũ đoàn Mây, hứa hẹn mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc.

NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết, đêm nhạc “Vành hoa lửa” được thực hiện với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, chương trình khơi dậy những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay.

Tham gia thể hiện 2 bài hát “Lá đỏ” và “Đất nước”, NSND Quang Thọ chia sẻ, mỗi lần hát những ca khúc này không chỉ là một lần ông trở về với ký ức, mà còn là dịp gửi gắm niềm tin rằng những giá trị mà các thế hệ cha anh đã gìn giữ bằng máu xương sẽ luôn được trân trọng và tiếp nối.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết, 3 bài hát “Khúc tráng ca đại ngàn”, “Mẹ vẫn ngóng trông” và “Những anh hùng vô danh” cô biểu diễn trong chương trình là những khúc ca thể hiện sự tri ân tới quá khứ, đưa những câu chuyện về tình yêu quê hương và sự hy sinh bất tử đến khán giả hôm nay.

Mang thông điệp “Từ Vành hoa lửa đến Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.