Chính trị

Phường Nghĩa Đô tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phú Long

Mộc Thanh 16/07/2026 - 14:50

Sáng 16-7, trong không khí trang nghiêm, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phú Long - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau nhiều năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phú Long được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Đây là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và gia đình, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Lãnh đạo và đại biểu tham dự lễ truy điệu Liệt sĩ Nguyễn Phú Long. Ảnh: MT
Lãnh đạo và đại biểu tham dự lễ truy điệu Liệt sĩ Nguyễn Phú Long. Ảnh: MT

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô khẳng định, lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là niềm an ủi đối với gia đình, dòng họ sau nhiều năm mong mỏi, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Liệt sĩ Nguyễn Phú Long sinh năm 1955, quê xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay thuộc thành phố Hà Nội; từng cư trú tại quận Hoàn Kiếm. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, ngày 24-10-1977, đồng chí tình nguyện nhập ngũ, tiếp bước các thế hệ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

nghiado-donnhanhaicotlietsi.jpg
Thân nhân và lãnh đạo phường dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Phú Long. Ảnh: MT

Sau thời gian huấn luyện tại Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, tháng 5-1978, đồng chí được điều động vào chiến trường biên giới Tây Nam, chiến đấu tại Đại đội 14, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Trong quá trình công tác, chiến đấu, đồng chí luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Rạng sáng 27-7-1978, khi thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, đồng chí Nguyễn Phú Long anh dũng hy sinh khi mới 23 tuổi. Sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

W_img_2846.jpg
Liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Ảnh: MT

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu, thân nhân và nhân dân thành kính dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Phú Long. Sự trở về của liệt sĩ sau gần nửa thế kỷ góp phần làm vơi nỗi mong nhớ của gia đình, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nghĩa Đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.