Chung tay hỗ trợ người có công với đất nước
Sáng 16-6, ông Tăng ở phố Thanh Nhàn (phường Bạch Mai) đến thăm ông Long, người bạn đồng ngũ ở phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy).
Vừa tới đầu ngõ, ông đã thấy bạn cùng một số cựu chiến binh khác đang chuẩn bị đi đâu đó liền vội hỏi:
- Các đồng đội đi đâu mà đông đủ thế?
- Chúng tôi đến giúp một đồng chí cựu chiến binh chuyển vào nhà mới. Ông đi cùng cho vui nhé - ông Long hồ hởi đáp.
- Là ai vậy ông? - ông Tăng tìm hiểu.
- Đó là ông Vũ Văn Hùng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh số 25 (phường Vĩnh Tuy). Ông ấy từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và bị nhiễm chất độc hóa học. Do sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều năm nay, ông Hùng phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Vừa qua, UBND phường Vĩnh Tuy đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Chi hội Cựu chiến binh cùng tổ dân phố cũng vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thêm hơn 40 triệu đồng. Nhiều cựu chiến binh và bà con còn trực tiếp góp ngày công giúp gia đình xây dựng nhà. Nhờ vậy, ngôi nhà mới của ông Hùng đã hoàn thành - ông Long kể.
Gửi thư đến Người Xây Dựng, ông Tăng bày tỏ sự trân trọng nghĩa cử cao đẹp này. Đây thật sự là nghĩa tình đồng đội và cũng là sự tri ân thiết thực đối với người có công với đất nước, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.