Một lứa trẻ đáng chờ đợi
Trong gần 1 tháng qua, đội tuyển bóng chuyền nữ (ĐT) U18 Việt Nam liên tiếp dự giải vô địch U18 Đông Nam Á và U18 châu Á (đều tổ chức tại Thái Lan).
Tại giải U18 Đông Nam Á, ĐT U18 Việt Nam giành vị trí thứ hai, xếp sau U18 Thái Lan. Với giải U18 châu Á, ĐT U18 Việt Nam xếp thứ 5, sau khi giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước U18 Kazakhstan trong trận đấu diễn ra vào chiều 7-7. Dù không giành được tấm vé dự giải U19 thế giới diễn ra vào năm sau (dành cho 4 đội xếp đầu) nhưng các cô gái trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ sự tiến bộ đáng ghi nhận qua từng trận đấu.
Nhìn lại toàn bộ giải đấu cấp châu lục, ĐT U18 Việt Nam chịu thua 2 trận - trước U18 Hàn Quốc (0-3) và Trung Quốc (1-3); thắng U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Ấn Độ, U18 Mông Cổ, U18 Kazakhstan (đều với tỉ số 3-0). ĐT U18 Việt Nam có 3 nhân tố ghi bàn hàng đầu, là chủ công đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo (56 điểm), đối chuyền Nguyễn Khánh Linh (50), chủ công Nguyễn Mai Quỳnh (50). Rất nhiều người chơi tốt, dần hoàn thiện qua từng trận, như các phụ công Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, libero Quách Thị Hoài Ân, chuyền hai Nguyễn Thị Huyền Trang...
Có một số điều gây ấn tượng mạnh trong hành trình trưởng thành “trông thấy” của các cô gái trẻ: Đầu tiên là khả năng phát bóng ổn định, rất ít lỗi, bóng đi khó; tính toàn giải, ĐT U18 Việt Nam giành được 43 điểm "ace" (phát bóng ăn điểm trực tiếp) và rất nhiều lần khiến hàng thủ “trứ danh” của Trung Quốc, Hàn Quốc xử lý bước một không tốt. Thứ hai là khả năng ráp chắn linh hoạt; số liệu thống kê cho thấy hàng chắn của Việt Nam giành được 32 điểm block qua 6 trận đã đấu. Thứ ba, cũng là điều gây ấn tượng mạnh nhất, đó là sự tiến bộ “thần tốc” về bước một cũng như phòng thủ hàng sau. Một hàng thủ gần như tê liệt trước các pha phát bóng và tấn công trên lưới của các VĐV Hàn Quốc đã bừng tỉnh sau 2 ngày, phòng ngự hiệu quả trước các tay đập có thể hình vượt trội của Trung Quốc.
Điều quan trọng là không chỉ có libero Hoài Ân mà các VĐV khác cũng bắt bước một và phòng ngự hàng sau rất ấn tượng. Sự cải thiện về bước một đã giúp chuyền hai Huyền Trang có điều kiện kiến tạo linh hoạt, đa dạng hơn và giúp ĐT U18 Việt Nam có một set thắng (25-20) “gây chấn động” trước U18 Trung Quốc...
Sự tiến bộ về chuyên môn, sự cải thiện về tâm lý thi đấu của ĐT U18 Việt Nam qua 2 giải đấu nói trên cho thấy các VĐV trẻ có thể trưởng thành nhanh chóng nếu được tạo điều kiện cọ xát liên tục. Đội hình này còn trẻ, đa số sinh năm 2009, 2010, đặc biệt là libero Hoài Ân mới 14 tuổi, đáng được chăm chút kỹ lưỡng.