Sách

Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước

Trần Duy Thành 11/07/2026 - 19:49

Khi cha mẹ biết thấu hiểu và yêu thương đúng cách, con sẽ có đủ nội lực để vững vàng bước vào đời.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt cuốn sách “Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” (NXB Dân Trí) của hai tác giả Lưu Đình Long và Đỗ Thị Diệu Ngọc, một cuốn sách không chỉ dành cho cha mẹ mà còn dành cho những người con cùng nhìn lại hành trình trưởng thành.

10-tacpham.jpg

Ngay từ nhan đề, cuốn sách đã gợi mở một triết lý nuôi dạy con vừa giản dị vừa sâu sắc. “Hiểu” không chỉ là biết, mà là lắng nghe, thấu cảm, không áp đặt. “Thương” không chỉ là yêu, mà là đồng hành, nâng đỡ và trao cho con không gian tự do để lớn lên. Khi hai yếu tố ấy song hành, “con đường” của con không chỉ rộng về cơ hội mà còn rộng về tâm thế - đủ vững tâm để đối diện với thế giới, đủ lòng biết ơn và yêu thương tha nhân.

Cuốn sách gồm hai phần: “Mẹ hiểu” và “Cha thương”, tương ứng với hai góc nhìn, cách thể hiện tình yêu thương của bậc làm cha, làm mẹ bổ trợ cho nhau một cách hài hòa. Ở phần “Mẹ hiểu”, với giọng văn dịu dàng mà thấm sâu, tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc không đặt mình vào vị thế của người “dạy con”, mà là người đồng hành cùng con để học lại cách sống. Những chiêm nghiệm được chia sẻ không mang tính giáo điều mà được chắt lọc từ trải nghiệm rất đời: Nuôi con không chỉ là chăm sóc về thể chất mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn bằng những bài học giá trị về sự chính trực, tử tế, lòng biết ơn và sự chấp nhận. Điều đáng quý là người mẹ chọn cách buông bớt kỳ vọng và kiểm soát, để con có không gian tự do phát triển. Chính trong sự tự do ấy, con học cách chịu trách nhiệm, học cách trưởng thành và học cách trở thành chính mình.

Nếu “Mẹ hiểu” giàu chiều sâu của sự thấu cảm thì “Cha thương” mang đến sắc thái vững vàng, điềm tĩnh. Tác giả Lưu Đình Long thể hiện tình yêu của người cha qua những chiêm nghiệm giản dị mà thấm thía: Tình thương không cần phô bày, không phải những lời hứa lớn lao mà hiện diện trong từng hành động, sự nhẫn nại lặng lẽ. Điểm đáng chú ý trong “Cha thương” là sự thẳng thắn thừa nhận những bất toàn. Người cha không cố trở thành hình mẫu hoàn hảo, mà chấp nhận những thiếu sót của mình như phần tất yếu của hành trình làm cha và trưởng thành cùng con. Chính sự chân thật ấy lại trở thành bài học lớn: Con người không cần hoàn hảo, chỉ cần không ngừng cố gắng để tốt hơn mỗi ngày.

Một điểm đáng quý của cuốn sách là cảm nhận về sự chân thực. Tác giả không tô vẽ con cái như những “đứa trẻ hoàn hảo”, mà để con hiện lên với tất cả sự hồn nhiên, yếu đuối, vấp váp và cả những nỗ lực đáng ghi nhận. Nhờ đó, người đọc dễ dàng bắt gặp hình ảnh của chính mình - trong vai trò người con, hay người đang học cách làm cha mẹ.

Thông điệp cốt lõi của cuốn sách có thể gói gọn: “Tình yêu thương là nền tảng, là điểm tựa để con vững bước trong đời”. Nhưng đó không phải là thứ tình thương nuông chiều hay cảm tính, mà là một hành trình học hỏi không ngừng - học cách lắng nghe, kiên nhẫn, thấu hiểu và đồng hành. “Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” vì thế không chỉ là một cuốn sách về nuôi dạy con mà còn là một cuốn sách về cách sống. Một lời mời gọi trở về với những giá trị cốt lõi: Hiểu - thương - hiện diện. Và những giá trị ấy cần được học - hiểu mỗi ngày trong đời sống gia đình.

Về tác giả, Lưu Đình Long là nhà báo và là cha của một bé trai 7 tuổi. Đỗ Thị Diệu Ngọc là giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tác giả cuốn sách và là mẹ của một nghiên cứu sinh ngành Hóa học hiện đang học tại Đại học Quốc gia Singapore.