Thể thao

World Cup 2026: Na Uy vẫn chờ những điều đặc biệt ở phía trước

Minh An 11/07/2026 - 11:49

Nếu World Cup luôn cần những câu chuyện để tạo sức hút thì Na Uy đang làm được điều đó, trở thành một trong những đội tuyển truyền cảm hứng nhất giải đấu.

Từ tiếng hô “Ro” đến điểm nhấn của World Cup 2026

Sau mỗi trận thắng của Na Uy từ đầu World Cup 2026 đến nay, khi tiếng tù và vừa dứt, cả khán đài phủ kín màu đỏ, xanh và trắng đồng loạt ngồi xuống. Hai nhịp trống vang lên, rồi hàng nghìn cánh tay cùng đưa về phía trước trong động tác chèo thuyền quen thuộc. "Ro! Ro! Ro!" - tiếng hô ngắn gọn nhưng mạnh mẽ vang khắp sân vận động, tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

na-uy.jpg
Cổ động viên Na Uy mang đến World Cup 2026 hình thức cổ vũ tươi mới mang tên “Viking Row”. Ảnh: FIFA

Ý tưởng ấy không xuất phát từ một chiến dịch quảng bá hay một công ty truyền thông, mà đến từ Ole Froystad - một cổ động viên đã theo đội tuyển suốt nhiều năm. Từ ký ức về những tiếng hô trên khán đài Rosenborg, anh nhận ra "Ro" trong tiếng Na Uy vừa là âm tiết tạo nên sức mạnh, vừa có nghĩa là "chèo thuyền". Thế là một hình thức cổ vũ mới mang tên “Viking Row” ra đời, gây bão trên các khán đài và ngay trên sân cỏ của World Cup 2026.

Điều đặc biệt là “Viking Row” không cố tạo nên một biểu tượng mới. Nó chỉ kể lại câu chuyện về đời sống của người Na Uy suốt hàng nghìn năm.

Đó là đất nước của những vịnh hẹp, nơi con thuyền từng quan trọng hơn cả con đường. Đó là quê hương của những đoàn thuyền Viking từng vượt Bắc Đại Tây Dương để đặt chân tới Bắc Mỹ từ hơn 1.000 năm trước. Muốn con thuyền tiến lên, mọi mái chèo phải cùng nhịp. Muốn đi xa, không ai được chèo một mình.

Bởi vậy, khi hàng nghìn người cùng ngồi xuống, cùng kéo những mái chèo vô hình và hô vang “Ro”, họ không đơn thuần cổ vũ bóng đá. Họ đang tái hiện ký ức tập thể của dân tộc mình.

Càng ấn tượng hơn khi sau mỗi chiến thắng tại World Cup 2026, chính các cầu thủ cũng chạy về phía khán đài để cùng thực hiện nghi thức ấy. Lúc đó, không còn khoảng cách giữa sân cỏ và khán đài; không còn ranh giới giữa cầu thủ và người hâm mộ. Tất cả cùng ở trên một con thuyền.

Có lẽ vì thế mà “Viking Row” nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một sân bóng, trở thành biểu tượng của World Cup 2026. Đấy là điều đặc biệt mà người Na Uy mang đến World Cup 2026.

Những thế hệ cùng chèo một con thuyền

Nếu nghi thức cổ vũ “Viking Row” kể lại câu chuyện về một dân tộc thì đội tuyển Na Uy lại đang kể câu chuyện của những gia đình trong lòng đội tuyển.

na-uy-2.jpg
Tiền đạo Erling Haaland cùng các đồng đội thực hiện “Viking Row” ngay trên sân cỏ. Ảnh: FIFA

Ở World Cup 2026, người ta nhắc nhiều đến Erling Haaland, Alexander Sorloth hay Kristian Thorstvedt bởi tài năng của họ. Nhưng phía sau những ngôi sao ấy còn là một sự tiếp nối rất đặc biệt.

32 năm trước, tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, cha của họ từng khoác áo đội tuyển Na Uy.

Trong đó, hậu vệ Alf-Inge Haaland miệt mài phòng ngự bên hành lang phải; Goran Sorloth là trung phong cần mẫn; Erik Thorstvedt trấn giữ khung thành. Họ rời giải đấu trong tiếc nuối khi bị loại bởi chỉ số phụ, dù chỉ để lọt lưới đúng một bàn sau vòng bảng.

Sau World Cup 1998, Na Uy gần như biến mất khỏi những ngày hội bóng đá lớn nhất. Rồi đúng trên đất Mỹ, cái tên Na Uy lại được nhắc đến.

Erling Haaland, cậu bé từng chạy quanh sân tập của Manchester City (Anh) khi người cha Alf-Inge Haaland còn thi đấu, giờ trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, hiện tại Erling Haaland cũng đang khoác áo Manchester City như người cha của mình. Còn Alexander Sorloth (con trai của cựu trung phong Goran Sorloth) bước qua những năm tháng bị xem là “bom xịt” ở Anh để hồi sinh mạnh mẽ tại Tây Ban Nha, đặc biệt trong màu áo Atletico Madrid.

Kristian Thorstvedt không nối nghiệp cha trong khung gỗ mà trở thành một tiền vệ. Đến lúc này, Kristian Thorstvedt đang là tiền vệ hàng đầu tại Giải vô địch Italia trong màu áo Sassuolo.

Đặc biệt hơn cả là Patrick Berg. Tiền vệ của Bodo/Glimt trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Na Uy đại diện cho ba thế hệ liên tiếp của một gia đình khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông nội Harald Berg, cha Orjan Berg đều từng khoác áo đội tuyển Na Uy và giờ là Patrick Berg, tạo nên một “gia phả” hiếm có của bóng đá Bắc Âu.

Có cảm giác đội tuyển Na Uy hiện tại không chỉ được xây dựng từ những cầu thủ giỏi, mà còn từ ký ức của nhiều thế hệ. Những người cha chưa hoàn thành giấc mơ năm xưa giờ thấy con trai tiếp tục viết nốt chương còn dang dở.

Chưa muốn dừng lại

Phía trước Na Uy, trong trận tứ kết diễn ra lúc 4h ngày 12-7 là đội tuyển Anh - đối thủ luôn được đánh giá cao hơn nhưng cũng thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng Bắc Âu. Từ những cuộc đối đầu với Đan Mạch, Thụy Điển cho đến chính Na Uy trong quá khứ, “Tam sư” - biệt danh của đội tuyển Anh, chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu trước lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và bản lĩnh của các đại diện Scandinavia.

na-uy-3.jpg
Các cầu thủ Na Uy vẫn muốn nối dài mạch vui chiến thắng ở World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Vì thế, đội tuyển Na Uy càng có lý do để tạo nên những câu chuyện đặc biệt tiếp theo tại World Cup 2026. Quan trọng nhất vẫn là Na Uy đang tự tin vào chính mình, vào dàn cầu thủ có chất lượng bậc nhất trong lịch sử đội tuyển. Và quan trọng là luôn có sự đồng hành từ những mái chèo của người hâm mộ, tạo nên động lực để họ thực hiện trọn vẹn ước mơ còn dang dở của những thế hệ trước.

Cho nên, đấy là điều mà đội tuyển Anh phải dè chừng trước Na Uy. Bởi đơn giản, đến vòng đấu tứ kết này, không đội bóng nào muốn dừng chân. Người Anh có khát vọng vô địch. Còn lúc này, khát vọng của Na Uy cũng tương tự.

Cho nên, có lẽ, điều đặc biệt nhất của “con thuyền Viking” Na Uy vẫn còn ở phía trước.