99 lần trao “giọt máu hồng”, lan toả tình yêu thương trong cộng đồng
Gần 20 năm qua, chị Nghiêm Thị Hà (sinh năm 1988), hộ sinh tại Trạm Y tế xã Đại Xuyên, Hà Nội) vẫn đều đặn thực hiện những chuyến đi dài hàng chục kilômét để hiến máu và hiến tiểu cầu. Đến nay, chị đã có 99 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, lặng lẽ góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Câu chuyện của chị là minh chứng đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Những chuyến đi nối dài sự sống

Một buổi sáng cuối tuần, khi nhiều người vẫn quây quần bên gia đình, chị Nghiêm Thị Hà lại chuẩn bị cho chuyến đi quen thuộc đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Quãng đường hơn 50km từ xã Đại Xuyên tới Viện đã trở nên thân thuộc với chị suốt nhiều năm qua, như một cuộc hẹn lặng lẽ nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn với những người bệnh đang chờ từng đơn vị máu, từng đơn vị tiểu cầu.
Hành trình hiến máu của chị bắt đầu từ năm 2008, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Giữa lúc phong trào hiến máu tình nguyện trong sinh viên phát triển mạnh, cô gái trẻ mang trong mình nhiệt huyết tuổi đôi mươi đã đăng ký tham gia ngay khi nhà trường phát động. “Ngày ấy tôi chỉ nghĩ rất đơn giản rằng mình còn trẻ, còn khỏe thì nên góp một phần sức nhỏ cho cộng đồng. Chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với hoạt động này lâu đến vậy. Nhưng càng tham gia, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của từng đơn vị máu đối với người bệnh”, chị Hà nhớ lại.
Sau lần hiến máu đầu tiên, nghĩa cử ấy dần trở thành một phần trong cuộc sống của chị Hà. Khi công tác trong ngành y, thường xuyên trực tiếp chăm sóc người bệnh, chị càng thấu hiểu giá trị của từng giọt máu. “Trong các ca cấp cứu sản khoa, những trường hợp băng huyết sau sinh, chửa ngoài tử cung bị vỡ hay các ca tai nạn mất máu nghiêm trọng, máu luôn là yếu tố quyết định cơ hội sống còn của người bệnh. Chính những hình ảnh ấy khiến tôi luôn trăn trở rằng nếu có thêm nhiều người sẵn sàng hiến máu thì sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ tham gia các đợt hiến máu do địa phương và ngành y tế tổ chức, chị Hà còn chủ động tìm đến các cơ sở tiếp nhận máu để hiến thường xuyên hơn. Đặc biệt, từ năm 2020, sau khi được các bác sĩ tư vấn về hiến tiểu cầu và hiểu rõ nhu cầu sử dụng tiểu cầu trong điều trị luôn ở mức cao, chị quyết định duy trì việc hiến định kỳ. Có năm, chị hiến tiểu cầu tới 17 lần.
Nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ, chị Hà kể, có lần đúng ngày đăng ký hiến máu thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Quãng đường hơn 50km vì thế trở nên vất vả hơn nhiều. Dù quần áo ướt sũng khi đến nơi, chị vẫn thấy lòng nhẹ nhõm vì không lỡ cuộc hẹn với những người đang cần máu để giành giật sự sống.
Thế nhưng cũng có những lần chị đành lặng lẽ trở về. Sau những đợt trực chuyên môn kéo dài hoặc thời gian căng mình tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cơ thể chưa kịp hồi phục khiến các chỉ số sức khỏe không đủ điều kiện để hiến. “Mỗi lần như vậy tôi thấy rất tiếc. Không phải tiếc công đi lại hay thời gian bỏ ra, mà bởi mình đã chuẩn bị tinh thần để hiến, mong góp một phần nhỏ giúp người bệnh nhưng cuối cùng lại chưa đủ điều kiện thực hiện được điều đó”, chị bộc bạch.
Chính những lần như thế khiến chị càng ý thức hơn việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, hạn chế thức khuya và tránh các chất kích thích trở thành những nguyên tắc chị tự đặt ra để có thể đồng hành lâu dài với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Với chị Hà, hiến máu chưa bao giờ chỉ là một phong trào. Đó là lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm của một người làm nghề y, từ lòng trắc ẩn và mong muốn được góp một phần nhỏ bé để cứu giúp những người đang cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Cho đi từ trái tim, nhận lại niềm hạnh phúc
Hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với hiến máu tình nguyện của chị Hà cũng không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Những năm đầu tham gia hiến máu thường xuyên, bố mẹ và chồng chị không khỏi lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng, khi thấy chị vẫn khỏe mạnh, hoàn thành tốt công việc và chu toàn vai trò của một người vợ, người mẹ, gia đình dần thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ. Không chỉ động viên về tinh thần, nhiều thành viên trong gia đình còn cùng chị tham gia hiến máu. Sự sẻ chia ấy trở thành nguồn động lực để chị thêm vững tin trên con đường mình đã lựa chọn.
Mỉm cười khi nhắc đến điều này, chị Hà cho biết: “Tôi chưa từng gặp vấn đề sức khỏe đáng kể nào sau mỗi lần hiến máu. Ngược lại, những năm gần đây, tôi cảm nhận cơ thể khỏe mạnh hơn, ít mắc các bệnh vặt hơn trước. Vì thế, tôi luôn cố gắng duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý và giữ tinh thần thoải mái để có thể tiếp tục đồng hành với hoạt động hiến máu trong nhiều năm nữa”.
Với chị Hà, điều quý giá nhất sau mỗi lần hiến máu không phải là những tấm giấy chứng nhận hay sự ghi nhận của mọi người, mà là cảm giác thanh thản khi biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp ai đó vượt qua thời khắc hiểm nghèo. “Tôi không biết cụ thể đơn vị máu ấy sẽ đến với ai, nhưng luôn tin rằng ở đâu đó có một người bệnh đang cần đến. Nếu những giọt máu mình trao đi có thể giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn, giúp một gia đình giữ lại được người thân thì đó đã là điều vô cùng ý nghĩa. Chính suy nghĩ ấy đã giữ tôi gắn bó với việc hiến máu suốt nhiều năm qua”, chị tâm sự.
Không chỉ trực tiếp hiến máu và hiến tiểu cầu, chị Hà còn kiên trì lan tỏa thông điệp nhân văn bằng những việc làm rất đỗi giản dị. Sau mỗi lần hiến máu, chị đều chia sẻ những hình ảnh cùng vài dòng cảm nhận trên trang cá nhân. Những câu chuyện mộc mạc ấy đã giúp nhiều người hiểu hơn về ý nghĩa cũng như tính an toàn của hiến máu tình nguyện. “Tôi nghĩ cách tuyên truyền hiệu quả nhất là mình làm trước để mọi người nhìn thấy. Khi họ thấy mình hiến máu trong nhiều năm mà vẫn khỏe mạnh, công việc và cuộc sống vẫn bình thường thì sẽ yên tâm hơn. Điều khiến tôi vui nhất không phải là số lần hiến máu của bản thân, mà là ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng tham gia để cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng”, chị nói.

Theo chị Hà, tại các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt trong lĩnh vực sản khoa, cấp cứu tai nạn và điều trị các bệnh lý về máu, nhu cầu sử dụng máu cùng các chế phẩm máu luôn rất lớn. Bởi vậy, mỗi người khỏe mạnh tham gia hiến máu đều đang góp phần tạo nên nguồn dự trữ quý giá, sẵn sàng cứu sống người bệnh trong những thời điểm cấp bách.
“Nhiều người vẫn còn e ngại vì lo hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế và duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý thì việc hiến máu hoàn toàn an toàn. Khi còn trẻ, còn đủ sức khỏe, mỗi người đều có thể dành một phần nhỏ của mình để trao thêm cơ hội sống cho những người đang cần được giúp đỡ”, chị chia sẻ.
Có lẽ cũng bởi luôn mang trong mình tinh thần sống vì cộng đồng nên năm 2020, chị tiếp tục đưa ra một quyết định đặc biệt: đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. “Tôi luôn nghĩ rằng mỗi người chỉ có một lần được sống. Vì vậy, khi còn có thể đóng góp cho cộng đồng thì hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất có thể”, chị Hà tâm niệm.
Những việc làm bền bỉ ấy đã giúp chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào nhân đạo tại địa phương. Năm 2022, chị được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt”. Năm 2026, chị là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được biểu dương. Bên cạnh đó, chị còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành và chính quyền các cấp vì những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện.
Lan tỏa lòng nhân ái từ những điều bình dị
BSCKI Ngô Xuân Thủy, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đại Xuyên cho biết, chị Nghiêm Thị Hà không chỉ tận tụy trong công việc chuyên môn mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Dù ở bất kỳ vị trí hay nhiệm vụ nào, từ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia các phong trào của đơn vị đến các hoạt động thiện nguyện, đồng chí Hà đều luôn nhiệt tình, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí là một trong những cán bộ y tế chủ động xung phong tham gia khu thu dung, điều trị bệnh nhân ngay từ những ngày đầu. Tinh thần dấn thân ấy cũng được đồng chí thể hiện bền bỉ trong hoạt động hiến máu tình nguyện suốt nhiều năm qua”, BSCKI Ngô Xuân Thủy chia sẻ.
Theo ông, điều đáng quý ở chị Hà không chỉ là số lần hiến máu hay hiến tiểu cầu, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng bằng chính những việc làm bình dị. “Bằng sự bền bỉ và trách nhiệm của mình, đồng chí Hà đã giúp nhiều cán bộ, nhân viên y tế và người dân hiểu đúng hơn về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng. Đối với chúng tôi, đồng chí là một tấm gương đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến vì cộng đồng”, ông nói.
Ở tuổi 38, chị Hà vẫn đều đặn thực hiện những chuyến đi quen thuộc đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chị vẫn âm thầm duy trì việc hiến máu, hiến tiểu cầu, tích cực vận động người thân, đồng nghiệp và bạn bè cùng tham gia, đồng thời tiếp tục góp sức trong các hoạt động thiện nguyện với tâm niệm giản dị: “Sống là để cho đi”.
Có lẽ, giá trị lớn nhất mà chị Nghiêm Thị Hà mang lại không chỉ nằm ở những lần hiến máu mà ở cách chị bền bỉ gieo mầm lòng nhân ái suốt gần hai thập kỷ. Đó là biết bao cơ hội sống đã được nối dài từ những đơn vị máu chị lặng lẽ hiến tặng, là sự thay đổi trong nhận thức của nhiều người khi mạnh dạn tham gia hiến máu, là thêm nhiều người được truyền cảm hứng để cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người giữa cuộc sống hôm nay.