TP.HCM: Phá đường dây “gái gọi” cao cấp
Pháp luật - Ngày đăng : 15:56, 12/01/2007
Trước đó, các trinh sát đã bất ngờ ập vào kiểm tra phòng 201, 203 khách sạn Hưng Trang ( số 106 bis đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang "mây mưa" trong tình trạng không còn miếng vải trên người.
Ngay lập tức, các trinh sát đãbắt giữ6 đối tượng gồm: gái bán dâm, khách mua dâm, tiếp tân khách sạn và" mà mì" Lê Cao Tịnh. Tại cơ quan điều tra, "má mì" Lê Cao Tịnh ( 1980, trú tại 115 đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận) đã khai nhận, do có thời gian làm việc tại một số quán Bar trên địa bàn TP.HCM, và nhiều lầnđựơc các vị khách Việt kiều nhờ làm môi giới các cô gái chân dài bán dâm để được hưởng tiền "cò".
Từ đó, Tịnh nảy sinh ý định làm "tú ông" đứng ra môi giới để kiếm tiền.Mỗi đêm, Tịnh lân la đến các quán bar, nhà hàng , vũ trường... ở các quận trung tâm thành phố, nơi tập trung những khách ăn chơi để làm quen. Tịnh chỉ chú ý đến những cô gái chân dài, trẻ, đẹp, chịu chơi để xin số điện thoại di động, rồi dần dần đưa các cô gái này vào đường dây bán dâm và câu móc khách mua dâm. Theo cơ quan điều tra, hiện đường dây mại dâm này có đến hàng chục gái mại dâm chuyên nghiệp, mỗi lần đi khách giá từ 100 đến 200USD. Cứ 100 USD, Tịnh " Pê đê" lấy tiền "cò" 300 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
H.Quang