Văn hóa

Học sinh Hà Nội đoạt giải cao tại Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026

Nguyễn Thủy 08/07/2026 - 15:55

Vượt qua hàng trăm tác phẩm xuất sắc từ các nhà làm phim trẻ, bộ phim “Mạc Hậu” của nhóm học sinh Trường THPT Việt Đức được Hội đồng chuyên môn Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026 lựa chọn để chiếu chính thức tại Pháp, Cộng hòa Séc và Vương quốc Bỉ.

Tác phẩm cũng vinh dự đạt giải Phim hay nhất tại Bảng B - Nhà làm phim không chuyên dưới 30 tuổi tại liên hoan.

Các em học sinh gồm: Nguyễn Thảo Linh 12A5 (Khoá 64), Lê Mai Phương 12A6 (Khoá 68) và Nguyễn Hà Anh 10A3 (Khoá 70) (Trường THPT Việt Đức) đã thực hiện bộ phim “Mạc Hậu” nhằm khắc họa cuộc sống đời thường của những nghệ sĩ tuồng phía sau ánh đèn sân khấu.

Chia sẻ về vinh dự này, Nguyễn Hà Anh cho biết, “Mạc Hậu” là bộ phim đầu tay của nhóm và là tác phẩm thứ 3 của Trường THPT Việt Đức đạt giải tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế.

Nữ sinh này giải thích về tên phim “Mạc Hậu”: “Mạc” có nghĩa là bức màn, còn “Hậu” là phía sau. “Mạc Hậu” chính là không gian phía sau bức màn nhung của rạp hát. Phim không tập trung ca ngợi sự lộng lẫy hay những ánh hào quang rực rỡ của nghệ thuật tuồng trên sân khấu. Thay vào đó, ống kính của các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc khi tấm màn nhung đã khép. Đó là lúc những vị vua chúa, tướng lĩnh uy nghi cởi bỏ lớp áo bào, lau đi lớp phấn son hóa trang để trở về làm những con người bình dị.

1783497714853_5784772814808832831_5784772814808832831_4dc7fb174285a8a9f8c0d1e50d067152.jpg
Cảnh trong phim "Mạc Hậu" do 3 học sinh Trường THPT Việt Đức thực hiện. Ảnh: NVCC

Trong phim, các nghệ sĩ phải đối diện với hiện thực của cuộc sống, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền rất đời thường, những giằng xé giữa việc buông bỏ hay đi tiếp với đam mê. Nhưng cũng chính tại nơi hậu trường chật hẹp, các bạn trẻ lại nhìn thấy một vẻ đẹp rực rỡ nhất, đó là sự kiên cường, là tình yêu nghề của nghệ sĩ. “Mạc Hậu”' là lời nhắc nhở rằng, đằng sau sự sống còn của một di sản là sự hy sinh thầm lặng của những con người nghệ sĩ phía sau bức màn.

Được biết, ê-kíp là những học sinh chung đam mê nhiếp ảnh. “Chúng em cầm máy đi tìm những khung hình đẹp, những nét văn hóa lạ lẫm mà có thể thế hệ mình ít khi để mắt tới. Nhưng khi thực sự bước vào phía sau bức màn nhung của rạp tuồng, sự lộng lẫy, oai phong của những vị vua, vị tướng trên sân khấu hoàn toàn đối lập với cuộc sống mưu sinh chật vật phía sau cánh gà. Chúng em bắt gặp tình huống mất điện khi các cô chú đang vẽ dở khuôn mặt, mức thù lao ít ỏi sau một đêm diễn và đặc biệt là câu chuyện của chị Thanh Phương – một nghệ sĩ tuồng đồng thời là một DJ để nuôi dưỡng đam mê truyền thống. Chọn đề tài này cũng là một cách để chúng em thử thách bản thân, bước ra khỏi những điều mình đã quen thuộc và học cách lắng nghe nhiều hơn. Chúng em tin, điện ảnh không chỉ giúp mình kể những điều đã biết, mà còn mở ra cơ hội để mình hiểu sâu hơn những điều trước đây mình chưa từng hiểu”, Hà Anh chia sẻ thêm.

Đáng chú ý, thực hiện Kế hoạch số 259/KH – UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, bộ phim đã được thực hiện phụ đề tiếng Pháp, tiếng Séc và tiếng Hà Lan theo yêu cầu của Ban tổ chức và gắn phụ đề tiếng Anh để học sinh toàn trường, khán giả quốc tế dễ dàng tiếp cận, góp phần lan tỏa nghệ thuật truyền thống dân tộc trên toàn thế giới.