Xã hội

Công an phường Phú Thượng đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm lại người thân

Cao Kỳ - Lê Hà 02/07/2026 - 18:54

Ngày 2-7, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", phường Phú Thượng đã triển khai đồng bộ chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ngay từ khi nhận được kế hoạch triển khai, lực lượng Công an phường cùng cảnh sát khu vực đã trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, lập danh sách chính xác từng thân nhân đủ điều kiện và gửi giấy mời đến từng gia đình. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định bởi dữ liệu ADN chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thông tin thân nhân được chuẩn hóa ngay từ đầu.

Không chỉ dừng ở công tác rà soát, Công an phường Phú Thượng còn phối hợp với UBND phường tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí các thân nhân đến điểm lấy mẫu tại Trung tâm Văn hóa phường Xuân Đỉnh. Từ 13h ngày 2-7, xe của phường đã tập trung đón các gia đình tại trụ sở Công an phường Phú Thượng, giúp nhiều người cao tuổi không phải tự di chuyển trong điều kiện sức khỏe hạn chế.

1782989671760_2146573578688596538_2382570519413353696_247966d88fdf24eed8be432d54f729df.jpg
Lực lượng Công an phường Phú Thượng hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục trước khi thực hiện lấy mẫu ADN. Ảnh: Cao Kỳ

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã mang lại kết quả tích cực. Theo thống kê sau khi kết thúc chương trình, danh sách ban đầu của phường gồm 39 trường hợp. Trong quá trình triển khai có 1 trường hợp không đến, 1 trường hợp không thuộc diện lấy mẫu, đồng thời phát sinh thêm 3 trường hợp ngoài danh sách. Sau khi rà soát và đối chiếu với lực lượng PC06, Công an thành phố Hà Nội, tổng số mẫu sinh phẩm ADN được chốt tại phường Phú Thượng là 40 trường hợp.

Trong suốt quá trình thu nhận, phường bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân theo từng khâu, bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra khoa học, nhanh chóng và thuận lợi.

Ông Nguyễn Xuân Mão, trú tại tổ dân phố Phú Gia 2, phường Phú Thượng, có anh ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Thông hy sinh năm 1967 tại chiến trường Đắk Lắk cho biết, gần 60 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ chính xác của liệt sĩ. Có mặt tại buổi lấy mẫu ADN, ông Mão không giấu được sự xúc động.

"Tôi thấy chương trình vô cùng ý nghĩa. Bố mẹ tôi ngày trước cũng đã đi tìm mà không được. Bây giờ, tôi đã 78 tuổi rồi, nên giờ rất mong mỏi sớm tìm được anh trai để đưa về với gia đình", ông Mão chia sẻ.

1782989671749_2146573578688596538_2382570519413353696_99fab20c11d2ec67a8f4d988900af7f0.jpg
Ông Nguyễn Xuân Mão vui mừng sau khi được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: Cao Kỳ

Theo lời kể của ông Mão, những người từng chiến đấu cùng liệt sĩ Nguyễn Văn Thông hầu như đều đã mất. Những thông tin còn lại chỉ được lưu giữ qua giấy báo tử, hồ sơ quân đội và ký ức ít ỏi của đồng đội. Bởi vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia được xem như tia hy vọng lớn nhất để gia đình có thể một ngày nào đó xác định được danh tính hài cốt người thân.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là một dữ liệu sinh học, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của các gia đình vào Nhà nước và sự tận tâm của những cán bộ đang ngày đêm thực hiện công tác "đền ơn đáp nghĩa".