Nồi cháo nhân ái
Sáng 4-6, anh Tuyến ở thôn Cam 2 (xã Gia Lâm) đang nằm trong phòng nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm thì thấy chú Đỉnh, một bệnh nhân đang điều trị cùng phòng, xách theo một túi cháo về phòng rồi đổ ra bát. Chú Đỉnh hỏi anh Tuyến:
- Cháu có ăn cháo không?
- Nhìn bát cháo ngon và hấp dẫn quá ạ! Chú mua ở đâu vậy, chú chỉ cho cháu để cháu xuống mua ạ? - anh Tuyến hỏi.
- Cháo đang được phát miễn phí ở sân bệnh viện cháu ạ. Cháu muốn ăn thì có thể xuống lấy một suất - chú Đỉnh đáp.
Xuống đến sân bệnh viện, anh Tuyến thấy đông người đang xếp hàng đợi nhận cháo. Quanh nồi cháo có nhiều sinh viên tình nguyện của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đang tận tình múc cháo cho mọi người. Trong lúc chờ đến lượt, anh Tuyến hỏi chuyện một sinh viên tình nguyện có mặt tại đó:
- Cháo này là do đơn vị nào tài trợ vậy em?
- Đây là nồi cháo nhân ái của chùa Dâu ở phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh), ngay sát xã Gia Lâm ạ. Chúng em hỗ trợ nhà chùa nấu và phát cháo ở bệnh viện mình vào thứ năm hằng tuần đấy ạ - cậu sinh viên nói.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Tuyến rất cảm động. Anh cho biết, những cốc cháo không chỉ thơm ngon, đủ chất dinh dưỡng mà được nấu bằng cả tấm lòng, tâm huyết, tình người, giúp vơi bớt những lo toan và tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật.