Gieo mầm xanh, lan tỏa chuyển đổi số từ mô hình “Khu vườn tôi yêu”
Không chỉ mang đến những khoảng xanh giữa lòng đô thị, mô hình “Khu vườn tôi yêu” do Hội LHPN phường Nghĩa Đô phát động còn trở thành cầu nối đưa công nghệ số đến gần hơn với hội viên phụ nữ.
Gieo những mảng xanh giữa lòng đô thị
Những ngày này, đi qua các ngõ phố, khu dân cư hay sân vườn của hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, không khó để bắt gặp những vườn rau xanh mướt, những giàn hoa rực rỡ sắc màu hay các góc sân nhỏ được phủ kín bởi cây xanh. Từ những khoảng đất vốn bị bỏ trống, những ban công, sân thượng tưởng chừng đơn điệu, nay đã trở thành những “ốc đảo xanh” mang lại sức sống mới cho khu dân cư.

Có được những đổi thay ấy không thể không nhắc tới thành công của mô hình “Khu vườn tôi yêu” do Hội LHPN phường Nghĩa Đô phát động từ đầu năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV của Hội LHPN phường.
Tỉ mỉ chăm sóc từng luống rau, cây cảnh trong “khu vườn” gia đình, chị Lê Thị Uyên, Tổ trưởng phụ nữ Chi hội phụ nữ số 6 Quan Hoa cho biết, trước đây, phần sân nhà gần như bỏ không, chỉ trồng một vài chậu cây cảnh. Sau khi được Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động tham gia mô hình, chị cùng các thành viên trong gia đình cải tạo lại không gian, tận dụng các vật dụng cũ như thùng xốp, chai nhựa để trồng thêm rau và hoa.
“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thêm rau sạch cho gia đình. Nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy việc chăm sóc cây cối giúp mình thư giãn, đồng thời, tạo không gian xanh, sạch, đẹp hơn. Thấy “khu vườn” của nhà mình xanh tốt, nhiều hộ xung quanh cũng học tập làm theo”, chị Uyên chia sẻ.

Không riêng gia đình chị Uyên, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn phường đã biến những góc nhỏ trong ngôi nhà thành các khu vườn đầy sức sống. Điều đáng nói là mô hình không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, làm đẹp cảnh quan, mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.
Nhiều hội viên đã chủ động tận dụng vật liệu tái chế như lốp xe cũ, chai nhựa, thùng xốp để tạo nên những khu vườn độc đáo. Qua đó, vừa giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, vừa lan tỏa thông điệp sống xanh, tiêu dùng xanh tới cộng đồng.
Là một trong những người trực tiếp theo dõi cuộc thi “Khu vườn tôi yêu”, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá, điều tạo nên sức hấp dẫn của mô hình không chỉ là vẻ đẹp của những khu vườn, mà còn là sự sáng tạo và tâm huyết của các hội viên.
“Nhiều khu vườn được thiết kế rất khoa học, tận dụng hiệu quả diện tích nhỏ hẹp của đô thị. Đặc biệt, các chị em đã biết ứng dụng vật liệu tái chế, kết hợp hài hòa giữa cây rau, cây cảnh và hoa, tạo nên những không gian xanh vừa đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường. Qua mỗi khu vườn có thể cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm với môi trường sống của phụ nữ Nghĩa Đô”, bà Thu nhận xét.

Đến hành trình làm chủ công nghệ số
Điểm đặc biệt của mô hình năm nay là sự kết hợp giữa phong trào bảo vệ môi trường với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.
Để tạo sức lan tỏa rộng khắp, Hội LHPN phường không chỉ phát động hội viên trồng cây, chăm sóc khu vườn, mà còn tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng công nghệ trong quá trình tham gia cuộc thi.
Tại các buổi tập huấn, nhiều hội viên lần đầu tiên được tiếp cận với các công cụ AI tạo ảnh, dựng video, thiết kế nội dung truyền thông. Từ những bức ảnh chụp bằng điện thoại, các chị em có thể tạo nên những clip sinh động giới thiệu khu vườn của mình, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây hoặc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trên mạng xã hội.

Đối với nhiều phụ nữ trung niên và cao tuổi, đây là cơ hội để tiếp cận công nghệ một cách gần gũi và thiết thực. “Trước đây, tôi chỉ dùng điện thoại để gọi điện và nhắn tin. Sau khi tham gia lớp tập huấn của Hội, tôi biết cách quay video, chỉnh sửa hình ảnh và sử dụng một số công cụ AI đơn giản. Việc học công nghệ không còn quá khó như tôi nghĩ”, chị Trần Thị Hồng Điệp - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Hoàng 4 chia sẻ.
Thông qua các nhóm Zalo, các nền tảng số và các sản phẩm dự thi được xây dựng bằng công nghệ AI, hội viên phụ nữ có thêm môi trường để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, từng bước nâng cao kỹ năng số. Đây cũng là cách làm sáng tạo giúp đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống bằng những hoạt động cụ thể, gần gũi.
Chia sẻ về hiệu quả của mô hình, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Đô cho biết, Hội có 89 chi hội phụ nữ, trong đó có 87 chi hội khu dân cư với gần 7.500 cán bộ, hội viên. Đây là lực lượng quan trọng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương.

“Theo chúng tôi, giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở những luống rau, khóm hoa hay các khu vườn xanh được hình thành, mà còn ở sự thay đổi về nhận thức và hành động của hội viên. Từ việc tham gia bảo vệ môi trường, các chị em đã chủ động học hỏi, tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động Hội và cuộc sống hằng ngày. Mô hình đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghĩa Đô thời đại mới năng động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng và làm chủ công nghệ số”, bà Nga nhấn mạnh.
Có thể thấy, không chỉ tạo thêm những mảng xanh cho đô thị, mô hình “Khu vườn tôi yêu” còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khẳng định vai trò tiên phong của phụ nữ Nghĩa Đô trong hành trình chuyển đổi số, xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.