Tấm thẻ bảo hiểm ý nghĩa
Sáng 3-6, bà Thu ở thôn Kỳ Dương (xã Chương Dương) biết tin bà Tính ở thôn Tự Nhiên cùng xã là bạn học cũ phải nằm viện điều trị liền đến thăm.
Nghe bà Tính kể bị mắc một số bệnh mạn tính, sức khỏe yếu, gia đình thuộc diện khó khăn nên bà Thu ái ngại hỏi bạn:
- Bà bị nhiều bệnh như thế, chắc phải dùng nhiều loại thuốc. Thế có tốn kém không bà?
- Đúng là tôi phải dùng nhiều loại thuốc bà ạ! Nhưng may mắn là tôi được tặng thẻ bảo hiểm y tế nên cũng đỡ - bà Tính đáp.
- Như vậy, bà cũng yên tâm chữa trị. Đơn vị nào tặng bà thẻ bảo hiểm y tế vậy? - bà Thu tìm hiểu.
- Chi hội Phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi thôn tôi có chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế” nên đã phát động phong trào thu gom phế liệu để gây quỹ và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Chi hội trích quỹ mua thẻ bảo hiểm y tế để tặng cho những hội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có thẻ thì dù nhiều bệnh tôi cũng không dám đi bệnh viện điều trị dài ngày mà chỉ mua vài viên thuốc uống thôi. Tôi rất biết ơn mọi người bà ạ - bà Tính chia sẻ.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Thu cho rằng, hoạt động trên ở thôn Kỳ Dương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với những người nghèo, tấm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị rất lớn cả về vật chất và tinh thần, giúp họ yên tâm chữa trị mỗi khi gặp ốm đau, bệnh tật.