"Cú sốc mang tên Việt Nam"
Thể thao - Ngày đăng : 06:51, 07/12/2006
Đó là nhan đề bài viết được đăng tải trên tờ báo The Nation (Thái Lan) chỉ vài giờ sau khi đội tuyển cầu mây nữ nước này nhận thất bại 1-2 trước Việt Nam sau trận chung kết nghẹt thở tại nhà thi đấu Al-Sadd.
Các tuyển thủ Việt Nam (áo vàng) đã buộc Thái Lan phải thua
trong thế tâm phục khẩu phục
The Nation viết: "Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã dùng đôi chân của họ để thay lời nói...", và "trong một ngày may xui lẫn lộn của môn cầu mây tại Asian Games, đội tuyển nam đè bẹp kỳ phùng địch thủ Malaysia để mang về chiếc HCV thứ 3 cho Thái Lan, còn đội tuyển nữ bất ngờ bại trận trước một Việt Nam đang đạt phong độ cao...
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã làm đảo lộn tất cả mọi dự đoán khi hạ gục Thái Lan, từng 2 lần giữ chức quán quân, để mang về cho đất nước của họ chiếc HCV đầu tiên tại Doha''.
The Nation nhận xét: "Đội Việt Nam đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt qua các kỳ Đại hội gần đây. Họ giành HCĐ năm 1998 tại Bangkok, HCB tại Busan vào 4 năm sau và lần này trở lại mạnh mẽ hơn nữa để đoạt HCV".
Phát biểu trên The Nation, HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan Chucheep Kongmeechon dường như vẫn chưa qua cơn bàng hoàng: "Quả là một trận chung kết nghẹt thở. Đội chiến thắng đã thể hiện khát khao mạnh mẽ hơn. Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã bộc lộ đầy đủ tất cả những phẩm chất cần có của một nhà vô địch.
Nụ cười chiến thắng rạng rỡ của các thành viên ĐT cầu mây nữ Việt Nam
Các học trò của tôi đã khởi đầu rất tốt, nhưng cuối cùng sức ép đã khiến họ chùn chân. Chủ công của đội tuyển đã không giữ được sự bình tĩnh. Dĩ nhiên tôi cũng có trách nhiệm trong thất bại này vì đã quá chậm trễ trong việc điều chỉnh đội hình thi đấu ở từng regu''.
Còn trưởng đoàn Thawat Kumutphongphanich thì nói: "Thật không may khi chúng tôi lại để thua mất ở regu đầu tiên dù đã xuất trận với đội hình mạnh nhất. Đội Việt Nam đã chơi rất tốt. Tôi cho rằng các tuyển thủ Thái Lan ra sân ở regu thứ ba đã bị tâm lý nặng và đó là nguyên nhân khiến chúng tôi thua trận".
Kể từ khi môn cầu mây lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD vào năm 1990 tới nay, ở kỳ Đại hội nào Thái Lan cũng luôn thâu tóm hầu hết các bộ huy chương của môn này, và tại 2 kỳ ASIAD gần đây nhất, năm 1998 và 2002, Thái Lan đều giành được tới 5 trên tổng số 6 HCV.
Và để chuẩn bị cho ASIAD 2006, LĐ cầu mây Thái Lan đã triệu tập lại phần lớn các gương mặt kỳ cựu và trải qua một đợt huấn luyện căng thẳng kéo dài tới 4 tháng tại Suphan-buri. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cũng không thể giúp Thái Lan có được trọn bộ 4 chiếc huy chương của nội dung cầu mây như mục tiêu mà họ đã đặt ra trước lúc lên đường.
Không chỉ cầu mây, ngày thi đấu hôm qua (6/12) cũng chứng kiến sự thất bại của hàng loạt niềm hy vọng vàng khác của thể thao Thái Lan như cử tạ (chỉ đoạt 1 HCV so với chỉ tiêu 2 HCV), quần vợt (đồng đội nam thua Nhật Bản ở bán kết), rowing (chỉ có HCB và HCĐ), và theo nhận định của The Nation, Thái Lan có rất ít cơ hội lặp lại chiến tích như ở ASIAD Busan 2002, khi họ giành được tổng cộng 14 HCV (hiện nay Thái Lan mới chỉ có 3 HCV: bắn súng, cử tạ, cầu mây đồng đội nam).
Theo VNN