Giáo dục

Nữ sinh Đông Anh ba lần thi để chạm tới ước mơ

Mai Khôi 14/06/2026 - 20:43

Sinh ra và lớn lên tại Đông Anh, Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp 12D2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, vừa nhận học bổng 80% của Đại học VinUni với thành tích SAT 1580/1600, IELTS 8.0 và GPA 9,6. Nhưng phía sau bảng thành tích ấn tượng ấy là hành trình nhiều năm kiên trì vượt qua những lần thi chưa đạt kỳ vọng để từng bước chạm tới ước mơ.

Bài học về sự kiên trì

Ngày nhận được thông báo đạt học bổng 80% ngành Kinh doanh và Quản trị của Đại học VinUni, Nguyễn Khánh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hơn là vỡ òa. Bởi đằng sau kết quả ấy là nhiều năm nỗ lực với những mục tiêu được đặt ra từ sớm và không ít lần phải bắt đầu lại sau những kỳ thi chưa như mong muốn.

Với SAT 1580/1600, IELTS 8.0 và GPA 9,6, Khánh Ngọc sở hữu bảng thành tích mà nhiều học sinh mơ ước. Thế nhưng, theo nữ sinh, thành công không đến từ những bước tiến thần tốc mà được tích lũy từ sự kiên trì trong từng giai đoạn học tập.

“Em bắt đầu định hướng rõ ràng cho các mục tiêu học thuật và hoạt động ngoại khóa từ năm lớp 10. Gia đình luôn đồng hành, giúp em xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình phù hợp với định hướng tương lai”, Khánh Ngọc chia sẻ.

img_5853.jpg
Ngoài thành tích học tập nổi bật, Khánh Ngọc còn cùng đồng đội giành giải Quán quân cuộc thi “Đấu trường khởi nghiệp”, khẳng định năng lực sáng tạo và làm việc nhóm. Ảnh:MK

Để cân bằng giữa chương trình học ở trường và việc ôn luyện các chứng chỉ quốc tế, nữ sinh xây dựng kế hoạch học tập theo từng giai đoạn. Thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn, em chia nhỏ công việc theo từng tuần, từng tháng để dễ theo dõi và duy trì động lực.

“Đối với việc học trên lớp, em cố gắng tập trung tối đa trong giờ học, ghi chép đầy đủ để tiết kiệm thời gian ôn tập ở nhà. Nhờ vậy, em có thêm thời gian cho SAT, IELTS và các hoạt động khác”, Khánh Ngọc cho biết.

Điều đặc biệt trong hành trình học tập của Khánh Ngọc là cả chứng chỉ IELTS và SAT đều không đạt kết quả như mong muốn ngay từ lần thi đầu tiên. Nữ sinh dành khoảng ba năm để học IELTS và hai năm để ôn luyện SAT. Phải đến lần thi thứ ba, em mới chạm tới số điểm mục tiêu đã đặt ra.

Có những thời điểm, kết quả chưa tương xứng với công sức khiến em cảm thấy áp lực và thất vọng. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Khánh Ngọc lựa chọn nhìn lại quá trình học tập của mình để tìm nguyên nhân.

“Sau này nhìn lại, em nhận ra mình không thiếu nỗ lực, mà có lúc chưa tìm được phương pháp học hiệu quả. Khi điều chỉnh được cách học, kết quả dần cải thiện”, em chia sẻ.

Đồng hành cùng Khánh Ngọc trong suốt hành trình ấy là gia đình, đặc biệt là người mẹ. Mỗi khi con gái gặp áp lực hoặc chưa đạt được mục tiêu đề ra, gia đình luôn động viên thay vì tạo thêm sức ép.

Ông Nguyễn Đức Hải, bố của Khánh Ngọc cho biết, gia đình đã cùng con xây dựng định hướng học tập từ sớm, từ mục tiêu thi đỗ Trường THPT Chuyên Chu Văn An đến kế hoạch chuẩn bị IELTS, SAT và hồ sơ đại học. Quan trọng hơn cả là tạo điều kiện để con được chủ động lựa chọn con đường phù hợp với bản thân.

Không chỉ nhận được sự đồng hành từ gia đình, Khánh Ngọc còn được thầy cô đánh giá cao về tinh thần học tập và ý thức rèn luyện.

Cô Đỗ Thị Hoàng Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D2, nhận xét: “Khánh Ngọc luôn là học sinh xuất sắc trong suốt ba năm THPT. Em rất kỷ luật, nền nếp, học đều các môn và luôn nỗ lực vươn lên. Trong các hoạt động ngoại khóa, em cũng rất năng động, có khả năng thuyết trình và làm dự án tốt”.

Học bổng chỉ là điểm khởi đầu

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Khánh Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng. Em từng giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Môi trường của trường, xây dựng dự án cá nhân liên quan đến ẩm thực và cùng các bạn giành giải Quán quân cuộc thi “Đấu trường khởi nghiệp” do Đại học BUV và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

Với Khánh Ngọc, các hoạt động ngoại khóa không đơn thuần là một phần trong hồ sơ xét tuyển mà là cơ hội để khám phá bản thân và tích lũy những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

“Em tham gia vì thực sự yêu thích. Thông qua các hoạt động, em học được cách làm việc nhóm, lãnh đạo, kết nối với cộng đồng và hiểu rõ hơn về những điều mình muốn theo đuổi trong tương lai”, em cho biết.

Khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng, nữ sinh cho rằng yếu tố quan trọng nhất không nằm ở số lượng thành tích mà ở sự nhất quán trong hành trình phát triển của mỗi cá nhân.

Theo Khánh Ngọc, hội đồng tuyển sinh không chỉ nhìn vào điểm số mà còn quan tâm đến câu chuyện phía sau những thành tích đó. Những hoạt động học tập, dự án cộng đồng hay định hướng nghề nghiệp cần phản ánh được con người thật của ứng viên và được theo đuổi bằng sự nghiêm túc trong thời gian dài.

“Em nghĩ điều quan trọng là phải biết mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và kiên trì hành động vì mục tiêu đó. Thành tích chỉ là một phần của câu chuyện”, Khánh Ngọc chia sẻ.

z7936060062705_5d4e1f4c33d6fad27e3679e067f51127.jpg
Khánh Ngọc bên giáo viên chủ nhiệm – người đã đồng hành, động viên em trong suốt những năm học tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Ảnh:MK

Từ trải nghiệm của bản thân, nữ sinh Đông Anh cho rằng không có công thức chung để đạt điểm SAT hay IELTS cao. Điều cần thiết nhất là xác định rõ mục tiêu, duy trì kỷ luật và sẵn sàng kiên trì trong thời gian dài.

“Các bạn nên tìm niềm vui trong việc học thay vì chỉ xem đó là áp lực. Nếu kết quả chưa tốt, hãy dành thời gian tìm nguyên nhân và điều chỉnh. Thành công có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu mỗi ngày”, em nhắn nhủ.

Ít ai biết rằng đằng sau những con số ấn tượng ấy là những lần thi chưa đạt kỳ vọng, những khoảng thời gian phải điều chỉnh phương pháp học và những nỗ lực bền bỉ kéo dài nhiều năm. Học bổng 80% của Đại học VinUni có thể là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với Nguyễn Khánh Ngọc, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn phía trước.

Câu chuyện của nữ sinh Đông Anh cũng gửi đi một thông điệp giản dị: thành công không nhất thiết đến với người giỏi nhất ngay từ đầu, mà thường đến với những người đủ kiên trì để không dừng lại sau những lần chưa thành công.