Giới trẻ

Dấu ấn những nữ sinh tình nguyện tiếp lửa mùa thi

Phạm Mạnh - Nguyễn Thu 12/06/2026 - 11:36

Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (phường Láng, Hà Nội), hình ảnh những nữ sinh tình nguyện luôn ân cần hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Sự nhiệt tình, chu đáo và những nụ cười động viên của các em trở thành nguồn tiếp sức tinh thần, góp phần giúp sĩ tử tự tin bước vào phòng thi.

Có mặt tại điểm thi từ 6 giờ sáng ngày thi chính thức 11/6, các nữ sinh tình nguyện đến từ các trường: Đại học Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và Đại học Thủy lợi nhanh chóng vào vị trí, triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi. Từ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi đến chuẩn bị nước uống, quạt mát... mỗi việc làm nhỏ đều góp phần tiếp thêm sự tự tin và giảm bớt áp lực cho các sĩ tử trước giờ làm bài.

dsc05231.jpg
Lực lượng thanh niên hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi nhanh chóng. Ảnh: Phạm Mạnh

Từ sáng sớm đến khi thí sinh cuối cùng rời điểm thi, những nữ tình nguyện viên vẫn bền bỉ túc trực tại các chốt phân luồng giao thông, khu vực hướng dẫn và điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm. Nước uống, quạt giấy cùng các vật dụng học tập dự phòng như bút viết, thước kẻ, tẩy luôn được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời hỗ trợ những thí sinh quên hoặc gặp sự cố với dụng cụ làm bài.

Sự chu đáo, tận tâm của các "bóng hồng" đã góp phần tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho sĩ tử trong những ngày thi quan trọng.

dsc05678.jpeg
Lực lượng tình nguyện viên phối hợp cùng các lực lượng khác tại kỳ thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Giữa cái nắng đầu hè, những nữ sinh tình nguyện vẫn kiên trì đồng hành cùng các sĩ tử bằng sự tận tâm và sẻ chia. Bạn Giang Kim Anh, sinh viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ: “Nhìn các em bước vào cổng trường, mình lại nhớ chính mình của một năm trước. Mình chỉ muốn gửi tới các em lời động viên: Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn. Thấy các em mỉm cười tự tin sau mỗi buổi thi là mọi mệt mỏi đều tan biến”.

Cùng chung nhiệm vụ, Nguyễn Hà My, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Là con gái lại tham gia tình nguyện dưới thời tiết nắng nóng có nhiều vất vả nhưng mình nghĩ sự chu đáo và đồng cảm là lợi thế. Nhìn những ánh mắt lo lắng của phụ huynh bên ngoài điểm thi, mình càng muốn cố gắng hỗ trợ các em tốt nhất để mọi người yên tâm”.

Những lời động viên giản dị, nụ cười thân thiện và sự tận tình của các “bóng hồng” tình nguyện đã trở thành nguồn tiếp sức tinh thần ý nghĩa, góp phần giúp sĩ tử tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng.

dsc05627.jpeg
Sinh viên Đào Thị Linh Ngọc (Trường Đại học Thủy Lợi) luôn có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: Phạm Mạnh

Bên cạnh lực lượng sinh viên, đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cũng để lại nhiều dấu ấn đẹp. Dù còn là học sinh THPT, các nữ thành viên luôn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh nhờ am hiểu địa bàn và sự phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng tại điểm thi.

Em Trần Khánh Vy, thành viên đội “Hoa phượng đỏ”, bày tỏ: “Các anh chị lớp 12 đã đồng hành cùng chúng em suốt năm học. Hôm nay được tiếp nước, động viên và tiếp sức cho các anh chị, em cảm thấy rất tự hào. Chúng em mong những lời chúc, nụ cười và sự cổ vũ của mình sẽ tiếp thêm năng lượng để các anh chị tự tin hoàn thành kỳ thi”.

Những nữ sinh của đội “Hoa phượng đỏ” bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thủ đô, tiếp thêm động lực cho sĩ tử trong những ngày vượt vũ môn.

dsc05339.jpg
Những chai nước, chiếc bút bi gửi gắm niềm tin vào các thí sinh. Ảnh: Phạm Mạnh

Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, nhiều bạn trẻ có cơ hội lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

“Đứng tại điểm thi giúp mình hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ "phụng sự". Mỗi lời cảm ơn của phụ huynh, mỗi nụ cười hay cái đập tay ăn mừng của thí sinh sau giờ thi đều trở thành những kỷ niệm đẹp, nhắc mình rằng tuổi trẻ sẽ ý nghĩa hơn khi được cống hiến và sẻ chia”, bạn Đào Thị Linh Ngọc, sinh viên Trường Đại học Thủy lợi nói.

Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy nhiệt huyết ấy, những nữ sinh tình nguyện đã góp phần tạo nên một mùa thi ấm áp, lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng đồng hành, tiếp lửa và sẻ chia cùng các sĩ tử trên hành trình chinh phục ước mơ.

dsc06255.jpg
Các đội hình tình nguyện luôn tràn đầy năng lượng động viên các thí sinh sau mỗi buổi thi. Ảnh: Phạm Mạnh
dsc06318.jpg
Tình nguyện viên hỗ trợ giải đề ngay ngoài điểm thi để thí sinh có thêm sự an tâm. Ảnh: Phạm Mạnh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 rồi sẽ khép lại, nhưng hình ảnh những nữ sinh tình nguyện tận tụy dưới nắng hè, với nụ cười thân thiện, lời động viên chân thành và những việc làm âm thầm sẽ còn đọng lại trong lòng nhiều sĩ tử và phụ huynh. Đó cũng là dấu ấn đẹp của một thế hệ trẻ giàu trách nhiệm, biết sẻ chia và luôn sẵn sàng lan tỏa yêu thương vì cộng đồng.

dsc05673.jpg
Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi: Đi sớm, về sau, sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh. Ảnh: Phạm Mạnh