Ấm lòng những mâm cơm nghĩa tình tiếp sức sĩ tử vùng quê Đại Xuyên
Giữa những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, căn nhà của chị Nguyễn Thị Vân Anh ở thôn Mai Trang (xã Đại Xuyên, Hà Nội) trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thí sinh và phụ huynh ở xa. Những mâm cơm nóng hổi, chỗ nghỉ trưa miễn phí cùng sự đón tiếp chân tình của gia đình chị đã giúp nhiều sĩ tử vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình vượt vũ môn.
Lan tỏa yêu thương từ một việc làm giản dị
Những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại điểm thi Trường THCS Minh Tân (xã Đại Xuyên, Hà Nội), nhiều phụ huynh và thí sinh ở xa đã tìm đến ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Vân Anh ở thôn Mai Trang để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi giữa hai buổi thi.

Việc làm ấy xuất phát từ sự thấu hiểu của một người mẹ từng đồng hành cùng con trong các kỳ thi. Chị Vân Anh cho biết, khi con trai thứ hai tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dù nhà cách điểm thi không xa, chị vẫn cảm nhận rõ những vất vả của phụ huynh phải chờ đợi hàng giờ dưới thời tiết nắng nóng.
Năm 2025 là năm đầu tiên điểm thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại Trường THCS Minh Tân. Chứng kiến nhiều thí sinh và phụ huynh phải di chuyển quãng đường xa, vất vả đi về giữa hai buổi thi, chồng chị đã nảy ra ý định dùng chính căn nhà của mình để hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho phụ huynh. “Tôi chỉ mong các cháu có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, đỡ phải đi lại vất vả để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho kỳ thi”, chị nói.
Nhà chị cách điểm thi khoảng 800m, có sân rộng và nhiều phòng. Nhận thấy khu vực xung quanh gần như không có dịch vụ lưu trú, ăn uống thuận tiện cho thí sinh ở xa, chị quyết định mở cửa miễn phí đón các gia đình có nhu cầu. Mùa thi năm 2025, gia đình chị đã chuẩn bị 12 mâm cơm phục vụ gần 100 thí sinh và phụ huynh. Ngoài ra, một đoàn giáo viên từ địa phương khác về làm nhiệm vụ coi thi cũng được gia đình đón tiếp, bố trí nơi nghỉ ngơi và ăn uống.

Năm nay, thông tin về những bữa cơm miễn phí tiếp tục được chị đăng tải trên mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày, nhiều phụ huynh từ các địa phương khác đã liên hệ đăng ký. Gia đình chị chuẩn bị khoảng 80 suất ăn cho thí sinh và người nhà, chia ra 13 mâm. Toàn bộ kinh phí đều do gia đình chị tự nguyện đóng góp và một phần do người thân chung tay hỗ trợ.
“Nhiều phụ huynh và hàng xóm ngỏ ý gửi tiền hỗ trợ nhưng tôi xin phép không nhận. Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ để các cháu có thêm điều kiện thuận lợi trong những ngày thi”, chị Vân Anh cho biết.
Không chỉ lo bữa ăn, gia đình chị còn bố trí nơi nghỉ ngơi cho thí sinh và phụ huynh giữa hai buổi thi. Nhờ sự chung tay của người thân, nhiều em không phải di chuyển hàng chục km về nhà rồi quay lại điểm thi vào buổi chiều.

Năm nay, có một thí sinh ở lại nhà chị 2 ngày 2 đêm. Em Nguyễn Văn Mạnh, đến từ xã Phượng Dực, cách điểm thi khoảng 25km. Bố mẹ đi làm ăn xa nên em được người chú đưa tới dự thi. “Thấy cháu đi lại xa, tôi nhường phòng của con trai để cháu nghỉ. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị thêm phần xôi đỗ và nhờ chồng đưa cháu tới điểm thi”, chị cho biết.
Chỗ dựa tinh thần cho phụ huynh và sĩ tử
Từ sáng sớm, căn nhà của gia đình chị Vân Anh đã rộn ràng tiếng người chuẩn bị cơm nước. Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp và một số phụ huynh cùng chung tay nấu nướng, dọn dẹp. “Chúng tôi cố gắng nấu những món dễ ăn, đủ dinh dưỡng để các cháu có sức khỏe làm bài”, chị Vân Anh cho biết.

Trở về sau giờ làm bài buổi sáng, các em quây quần bên những mâm cơm nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn, vừa dùng bữa, vừa chia sẻ về bài thi trong sự động viên của người thân và mọi người xung quanh. Sau bữa cơm, các em có thể tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức và ổn định tâm lý trước khi bước vào môn thi tiếp theo. Với nhiều phụ huynh, đó cũng là khoảng thời gian quý giá để tạm gác những lo lắng, yên tâm hơn khi con được chăm sóc chu đáo giữa mùa thi.
Ông Trương Văn Mẫn, phụ huynh em Dương Thị Khánh Linh, cho biết nhà ông ở xã Thượng Phúc, cách điểm thi gần 30km. Khi biết thông tin qua người quen, hai bố con đã chủ động liên hệ. “Ban đầu, tôi rất lo vì điểm thi quá xa. Khi gọi điện, gia đình chị Vân Anh nhận lời ngay. Đến nơi mới thấy mọi người đón tiếp nhiệt tình như người thân trong nhà. Chúng tôi thực sự xúc động và biết ơn”, ông Mẫn chia sẻ.

Còn với chị Đỗ Thị Liên, phụ huynh em Vũ Đại Lộc, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là những bữa cơm ngon, mà còn là không khí đầm ấm trong gia đình.
“Mọi người tiếp đón rất chân tình. Hàng xóm, đồng nghiệp, đoàn viên thanh niên đều chung tay hỗ trợ. Đây là việc làm giàu tính nhân văn và rất đáng được lan tỏa”, chị Liên bày tỏ.
Còn em Nguyễn Hà My, xã Chương Dương (cách điểm thi 28km) chia sẻ: “Những ngày thi khá căng thẳng nhưng khi đến đây em thấy rất gần gũi. Cô chú chuẩn bị cơm ngon, còn hỏi han, động viên chúng em cố gắng làm bài tốt. Em cảm nhận được sự quan tâm như người thân trong gia đình. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp mà em nhớ mãi sau kỳ thi này”.
Những mâm cơm miễn phí có thể không phải là điều quá lớn lao, nhưng giữa mùa thi áp lực, đó lại là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với các sĩ tử và gia đình. Chị Vân Anh mỉm cười chia sẻ: “Nếu những năm tới điểm thi vẫn tổ chức tại đây, gia đình tôi sẽ tiếp tục cố gắng đồng hành cùng các cháu trong khả năng của mình”.