Bài hát Việt tháng 11: Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn
Văn hóa - Ngày đăng : 15:37, 27/11/2006
Tối qua (26/11), liveshow Bài hát Việt tháng 11 đã diễn ra tại nhà hát Hoà Bình TP.HCM. Với sự góp mặt của những cây bút đàn anh và những cây bút trẻ nhiều đam mê, liveshow đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc.
Sự xuất hiện của Lê Minh Sơn cùng bài hát “Giếng làng” là điểm nhấn khá ấn tượng của liveshow. Anh tiếp tục khai thác chủ đề quê hương đất nước. “Quê hương đất nước là một chủ đề bất tận”, anh tâm sự. Dù tiếp tục khai thác chủ đề quen thuộc của mình nhưng Lê Minh Sơn đã làm nên những nét phá cách.
Từ cái giếng làng ngày nào cùng với những kỉ niệm tuổi thơ, anh đã viết nên những ca từ đẹp, bay bổng, pha đậm chất cổ tích – “con trâu trắng ngẩn ngơ về trời”, “em chân trắng ngẩn ngơ về trời”… Anh đã vẽ ra một bức tranh quê với cái giếng làng trong vắt, đầy chất thơ, như một bức tranh huyền thoại. Vẫn sử dụng chất nhạc quen thuộc – “cái chất” của Lê Minh Sơn nhưng điểm đặc biệt là ca khúc được anh đệm ghi ta và sử dụng dàn trống vào cuối bài. Nếu như trước đây, ca khúc của anh nghiêng về sự tĩnh lặng, sử dụng ít nhạc cụ nhất có thể thì ca khúc này lại mang đậm sự sôi động. Cái kết với dàn trống như đưa ca khúc lên đỉnh điểm của cao trào. Cả hội trường như lặng đi khi những tiếng trống làng nổi lên giòn dã.
Với chất giọng đặc biệt - trầm khàn, cùng cây ghi ta, chính tác giả đã làm toát lên hồn, toát lên được độ phiêu của tác phẩm.
Không khai thác chủ đề tình yêu trai gái, cũng không nghiêng về những làng quê, Văn Toàn đã kể lại cuộc gặp giữa hai người lính – Người lính Việt và người lính Mỹ khi xưa qua ca khúc “Hai người lính”. Từ câu chuyện có thật của một người bạn kể về bố mình, Toàn đã viết nên ca khúc này. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm và có lẽ rất “khô” để chuyển tải thành âm nhạc. Nhưng Toàn đã khéo léo đẩy vào một ca khúc country rock. Chất rock giúp Toàn có thể đẩy câu chuyện lên cao trào nhưng cũng có thể trải phẳng ra nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ca khúc vẫn thiếu những điểm nhấn. Với sự thể hiện của sao mai Anh Khoa, ca khúc đã giành được giải Ca khúc ấn tượng trong đêm liveshow. Toàn muốn gửi gắm ở đây thông điệp, người Việt Nam luôn mong muốn hoà bình, yêu hoà bình.
Ca khúc “Chờ” của chàng sinh viên năm cuối, nhạc viện Hà Nội – Quang Hưng nói về tình yêu, sự chờ đợi của một cô gái. Ca khúc có ca từ đẹp, giai điệu mềm mại. Hưng đã biết khai thác một cách tinh tế dòng nhạc dân gian vào ca khúc của mình. Ca khúc đã được 4 chàng trai AC&M thể hiện khá thành công.
Nữ nhạc sĩ Giáng Son góp mặt trong sân chơi đêm qua với ca khúc “Trôi trong gương” (lời Nguyễn Vĩnh Tiến). Chị đã mang đến một phong cách mới. Nếu như hai lần trước, ca khúc của chị mang đậm nét nhẹ nhàng, trữ tình thì lần này, ca khúc “Trôi trong gương” của chị toát lên sự mạnh mẽ, mãnh liệt. Có lẽ ca khúc sẽ còn tốt hơn nữa, nếu ca sĩ Mỹ Lệ thể hiện nhiều cảm xúc hơn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo cùng 3 chàng trai trẻ Xinh Xô, Dương Cầm đều khai thác chủ đề tình yêu. Bài của Quốc Bảo vui nhộn được thể hiện bởi sao mai Hiền Trang. Sự kết hợp mới Hiền Trang - Quốc Bảo đang được khá nhiều người mong chờ. Tuy nhiên ca khúc đêm qua không để lại nhiều ấn tượng.
Xinh Xô gửi gắm những tình cảm yêu thương, trong sáng của mình vào ca khúc “Để dành”. Bài hát đượm chất trữ tình, bộc lộ một quan niệm giản dị - để dành cả những yêu thương, những kỉ niệm trong sáng. Ca khúc với giai điệu mềm mại, nhẹ nhàng, không nhiều khúc khỉu đã giúp Hà Anh Tuấn thêm một lần nữa bộc lộ được giọng ca đẹp của mình. Chàng trai trẻ Dương Cầm "tái ngộ" Bài hát Việt với ca khúc “Khúc xuân tình”. Dương Cầm đã biết kết hợp tinh tế dòng nhạc hiện đại R&B và một chút âm hưởng dân ca trong ca khúc. "Khúc tình xuân" đã được cô ca sĩ Socola làm tăng thêm chất bay bổng với chất giọng trong trẻo và cách thể hiện chuyên nghiệp.
Xuân Hiếu, Tăng Nhật Tuệ đều không chọn đề tài tình yêu để tham gia chương trình này. Xuân Hiếu hướng về những trẻ em lang thang, mồ côi. Với “Khát khao một lời ru” – Xuân Hiếu đã nói hộ khát khao của những em nhỏ bất hạnh. Các em mong có một gia đình, được nghe một lời mẹ ru. Bài hát đã được Hiền Thục thể hiện đầy cảm xúc. Tuy nhiên, so với những bài viết về chủ đề này trước đây thì ca khúc của Xuân Hiếu chưa phải là sự phá cách.
Với ca khúc “Bài ca sao”, Tăng Nhật Tuệ bộc lộ quan niệm sống – hãy luôn có niềm tin và hướng lên phía trước. Dường như Tuệ luôn nghiêng về những ca khúc mang đậm triết lý sống. Những ca khúc của Tuệ là những lời động viên, lời khuyên bổ ích cho thế hệ trẻ. Ở cái tuổi 19, với xuất phát điểm khá tốt cùng niềm đam mê âm nhạc chắc chắn Tuệ còn tiến xa hơn nữa.
Thủy Tiên là ca sĩ duy nhất góp sức trên sân chơi Bài hát Việt với vai trò nhạc sĩ trong đêm qua. Xác định rõ mình là ca sĩ, Tiên chỉ viết khi có cảm hứng. Không biết nhiều về nhạc, Tiên hát lên giai điệu, nói lên ý tưởng và nhờ nhạc sĩ Quốc Bảo kí âm. Đúng như Tiên tâm sự, “Mơ” là một nỗi ám ảnh, một lời tâm sự của riêng cô.
Theo VTV