Đi xem vườn thú đêm

Du lịch - Ngày đăng : 14:23, 27/11/2006

Nhiều người trẻ đi du lịch nước ngoài tỏ ra bất ngờ với những chuyến “safari night” (tham quan vườn thú ban đêm), nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ở VN cũng có “safari night”.

Một đoàn du khách Nhật đi xem vườn thú về đêm. (Ảnh: Phi Long)

Nhiều người trẻ đi du lịch nước ngoài tỏ ra bất ngờ với những chuyến “safari night” (tham quan vườn thú ban đêm), nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ở VN cũng có “safari night”.

Mời bạn cùng làm một chuyến phiêu lưu về đêm hoang dã ở vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai).

Màn đêm buông xuống, khí rừng tỏa ra buốt lạnh, tiếng kêu muôn loài vang xa xa nơi bìa rừng. Chuyến đi rừng đêm đã sẵn sàng. Anh Nguyễn Văn Phước, hướng dẫn viên của Vườn quốc gia Cát Tiên, trấn an: “Yên tâm đi. Thú rừng ở đây tuy hoang dã nhưng hiền và thân thiện lắm”. 20 giờ, chuyến đi bắt đầu sau khi bác tài xế và anh hướng dẫn viên đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng. Chiếc xe mui trần chở đoàn sáu người bắt đầu lăn bánh hướng về núi Tượng dưới ánh trăng thật ấn tượng.

Chiếc đèn trên tay anh Phước được bật hết công suất để có thể phát hiện những con thú ở xa cả trăm mét. Theo thống kê, ở đây có 73 loài động vật có vú như voi, bò rừng, tê giác..., 314 loài chim, 69 loài bò sát, 30 loài lưỡng cư... và rất nhiều trong số đó có mặt trong sách đỏ của Việt Nam cũng như thế giới. “Vì đi bằng xe nên chỉ có thể quan sát được một số loài nhất định như nai, heo rừng, chim, bò rừng, thỏ, rắn... Và số lượng tùy vào độ may mắn của khách” - anh Phước cho biết.

Đoàn bắt đầu vào khu trảng cỏ chạy dọc hai bên đường, nơi có thể quan sát dễ dàng những con thú đi ăn đêm. Tất cả bắt đầu nín thở chờ con thú đầu tiên của chuyến đi xuất hiện. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua... vẫn chưa có dấu hiệu gì. Mọi người đang chờ “tín hiệu” thì có một tiếng reo vui: “Nó kìa!”.

Cả đoàn dồn mắt nhìn theo hướng chỉ tay của anh Phước. Ánh đèn được hướng vào con vật cách xe chúng tôi chừng 60m, đó là một đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía đoàn. Anh Phước khẳng định: “Nai đấy”. Anh giải thích thêm: “Qua ánh đèn pha mắt chim bắt muỗi sẽ là màu đỏ, mắt nai hơi xanh, còn heo rừng thì hơi đỏ”. Chiếc máy ảnh mang theo được mở lên và tôi cố zoom thật gần để lấy được những cảnh cận kề nhất. Ai cũng rất phấn khởi khi lần đầu tiên được nhìn thấy một loài thú rừng trong điều kiện sống hoang dã.

Chuyến đi trở nên hào hứng hẳn khi cứ vài phút chúng tôi lại xem được cảnh sống khá nhộn nhịp của các loài thú rừng về đêm: một chú chim bắt muỗi đang ngủ trên cành, một con nai vàng lững thững bên đồng cỏ... Ấn tượng hơn cả là cảnh “đôi tình nhân” heo rừng đang kiếm thức ăn đêm. Vừa đi chúng vừa dùng cái mõm dài ủi ủi các bụi cây, mỏm đất để lùng sục côn trùng, động vật nhỏ. Thấy người lạ, chúng liền quay lại nhìn một thoáng rồi lẩn khuất trong rừng cỏ.

Trên đường đi sâu vào rừng, chúng tôi lại may mắn bắt gặp một chú nai với bộ sừng cao vút trông thật ấn tượng. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chú nai còn sừng đẹp như thế này”, anh Phước cũng thốt lên sung sướng. Chú nai tỏ vẻ bất hợp tác khi bỏ trốn vào một bụi rậm gần đó để tránh ánh mắt của những vị khách lạ trong rừng đêm.

Anh Đặng Quang Trọng, một người có kinh nghiệm bốn năm dẫn khách đi xem thú đêm, cho biết đã từng có kỷ niệm đẹp hơn thế. Đó là lần anh dẫn đoàn khách du lịch Hà Lan và tình cờ phát hiện nai mẹ đang cho con bú. Rừng đêm vô cùng ấn tượng, các anh ở ban quản lý rừng cho biết đã có nhiều đoàn khách nước ngoài một mực đòi đi bộ để có thể khám phá vườn thú đêm một cách sinh động hơn.

Nhiều người còn ao ước được thấy những “ông lớn” như voi, tê giác hoặc cọp chẳng hạn, nhưng các anh ở ban quản lý cho biết hầu như không thể bởi những loài này thường sống sâu trong cội rừng. Ngay ban quản lý rừng cũng rất khó bắt gặp. Anh Phước nói vui: “Đi xe như vầy là an toàn tuyệt đối, chưa hề có một sự cố nào xảy ra. Đi bộ thì thú vị nhưng hãy coi chừng: vắt nhiều lắm đấy!”.

Một đêm lang thang trong rừng để tận mắt chứng kiến cuộc sống hoang dã của các loài động vật, cả đoàn như lạc vào một thế giới khác, một thế giới chắc chắn sẽ có nhiều thích thú và bổ ích cho những người trẻ yêu thích thiên nhiên và đôi chút mạo hiểm...

Xem thú đêm là tour do Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường - Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức hằng đêm. Một chuyến đi kéo dài khoảng 60 phút với giá dao động từ 35.000-155.000 đồng/khách tùy theo số lượng người. Khách sẽ được bố trí trên một chiếc xe mui trần có trang bị đèn công suất lớn để dễ dàng quan sát cũng như quay phim, chụp hình những loài thú hoang dã.

Theo Tuổi Trẻ

NGOHUONG