Phỏng vấn hai “Gã gián điệp” Leonardo DiCaprio và Matt Damon

Văn hóa - Ngày đăng : 14:11, 06/11/2006

Matt Damon và Leonardo DiCaprio lần đầu tiên hợp tác trong bộ phim thể loại hình sự của đạo diễn Martin Scorsese- The Departed. Đây là bản được làm lại từ bộ phim Infernal Affairs (Vô gian đạo) rất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông…

Matt Damon và Leonardo DiCaprio lần đầu tiên hợp tác trong bộ phim thể loại hình sự của đạo diễn Martin Scorsese- The Departed. Đây là bản được làm lại từ bộ phim Infernal Affairs (Vô gian đạo) rất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông…

Trong The Departed, Leonardo vào vai Billy Costigan, một cảnh sát chìm được cài vào ban nhóm tội phạm do Frank Costello (Jack Nicholson đóng) cầm đầu. Cùng lúc này, nhân viên cảnh sát Colin Sullivan (Matt Damon đóng) lại là một kẻ tội phạm được đưa vào hàng ngũ cảnh sát nhằm cung cấp tin tức cho Frank. Cả hai nhân vật bước vào cuộc rượt đuổi với nhiệm vụ khai thác thông tin mật của mỗi bên, đồng thời che giấu thân phận thực sự của mình. Đây là bộ phim thứ ba mà đạo diễn Martin Scorsese và nam diễn viên Leonardo DiCaprio hợp tác.

Brad Pitt đã sản xuất bộ phim này cùng Graham King. Có phải chính Brad đã đề nghị chọn hai anh vào hai vai chính của phim?

Matt Damon: Brad là người đầu tiên cho tôi biết về dự án này vì công ty của anh đã “chấm” kịch bản. Anh đến và hỏi: “Này, cậu có nghe Martin Scorsese sắp thực hiện một bộ phim về Boston không?”. Rồi ít lâu sau, tôi nhận được kịch bản và tôi thực sự bị mê hoặc.

Leonardo DiCaprio: Tôi không có dịp nào nói chuyện chính thức với Brad. Sau khi Martin nhận kịch bản ít lâu, tôi cũng nhận được lời mời. William Monahan đảm nhận việc viết kịch bản phim và tôi thực sự ấn tượng với nó. Cả Martin và tôi đều rất muốn thực hiện bộ phim và thế là chúng tôi bắt đầu.

Các anh đã chọn vai diễn của mình theo cách nào? Hai nhân vật tính cách rất khác nhau nhưng lại cùng số phận làm “tay trong”?

Matt Damon: Thực sự là chúng tôi đã chọn vai bằng cách thảy đồng xu. Ồ! Tôi chỉ đùa thôi (cười). Tôi nghĩ cả hai sẽ vui khi được chọn vào bất kỳ vai nào. Nhưng thật may mắn là khi sự chọn lựa của Martin là đúng vì bây giờ, tôi không thể nào diễn được vai của Leo. Thường thường một bộ phim có kinh phí càng lớn thì tính cách của nhân vật càng phức tạp và không mấy thú vị, nhưng The Departed là một phim hiếm hoi không rơi vào tình trạng đó.


                                                                          Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio: Tôi hoàn toàn đồng ý với Matt. Hai nhân vật này có lai lịch khác nhau nhưng họ phải lựa chọn con đường mà chính nhân vật kia đã từng theo. Vì tôi nhận kịch bản trước nên có lẽ tôi được giao vai Billy, còn Matt do chậm chân nên nhận vai Colin. Nói chung, việc quyết định hoàn toàn do Martin Scorsese.

Các anh đã chuẩn bị cho vai diễn của mình như thế nào?

Leonardo DiCaprio: Tôi nghĩ, chắc là bằng cách xem nhiều phim của Martin, phải thế ko? (cười). Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về những điều mình sắp phải làm thì cách tốt nhất là học hỏi từ những người đi trước. Tôi đã đến Boston, nơi mà trước đây tôi chưa hề đặt chân tới. Tôi đã tìm hiểu một vài thông tin từ thế giới ngầm tại Boston, gặp một số người đã sống qua thời kỳ cuối thập niêm 1980. Nhưng tôi lại muốn gặp những người dân miền Nam Boston. May mắn là tôi đã gặp một anh chàng ở Los Angeles, anh ta kể cho nghe rất nhiều chuyện về các con phố ở đó và tôi khám phá ra một điều rằng người dân Boston rất thân thiện vì hầu như ai cũng biết rõ về nhau. Nó như một thế giới thu nhỏ và ai cũng chào nhau khi gặp nhau trên phố. Bạn biết đấy, chúng ta có thể đọc sách và tìm hiểu về con người tại đây nhưng để đưa đúng con người của họ lên phim thì cách tốt nhất là tiếp xúc với họ để có thể cảm nhận được cách nghĩ, cách cư xử của họ. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên từ Tom Duffy, người đảm nhậ vai trò tư vấn cho cả đoàn phim trong suốt thời gian thực hiện. Anh biết rất nhiều về lịch sử của Boston và nhớ rõ từng con phố tại đây. Cảnh sát địa phương cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên có ích. Matt đã thực sự được tham gia vào một vụ bắt cướp cùng cảnh sát.

Matt Damon: Vâng, như Leo đã nói, Tom Duffy đúng là một kho thông tin sống. Anh đã dẫn tôi đi tham quan hàng chục đồn cảnh sát. Tôi có một lợi thế là lớn lên ở Boston nên chẳng cần phải học giọng của người dân tại đây hoặc bắt chước cách cư xử của họ. Tôi bắt tay vào tìm hiểu thế giới tội phạm tại đây nhờ sự trợ giúp của cảnh sát địa phương. Tôi bỏ nhiều thời gian đi theo họ, không phải là để bắt cho được bọn tội phạm mà chỉ cần có mặt tại đó và quan sát. Có lần tôi đã tham gia một nhóm cảnh sát Boston, được mặc áo chống đạn và vào vị trí sẵn sàng như những cớm thực thụ. Họ huy động lực lượng đông gấp hai lần bình thường và dọn dẹp hiện trường sạch sẽ trước khi tôi được phép đi vào. Martin thì muốn đưa thật nhiều yếu tố thực lên phim nên ông đã sử dụng rất nhiều nhân viên cảnh sát thật vì những người này đã quen với công việc của chúng tôi và khi vào phim sẽ dễ dàng hơn.

Chắc hẳn Matt và Leo đã từng xem qua Vô Gian Đạo, phiên bản Hồng Kông mà The Departed làm theo?

Leonardo DiCaprio: Tất cả chúng tôi đều được xem qua bộ phim này và chúng tôi cũng rất thích, nhưng tôi nghĩ The Departed phải được làm khác Vô Gian Đạo. Hiển nhiên là phần nội dung cốt lõi của phim sẽ vẫn giữ nguyên nhưng nó sẽ nói về một thế giới ngầm hoàn toàn khác. Đây là một thế giới với những xung đột của người Ireland và người Mỹ tại Boston. Chúng tôi cũng đã phải bỏ đi nhiều chi tiết của bản gốc để phù hợp hơn với ý tưởng của The Departed.

Matt Damon: Tôi rất thích Vô Gian Đạo và cả những diễn viên Hồng Kông trong phim ấy nữa. Nhưng chắc chắn The Departed sẽ không làm theo cách mà Vô Gian Đạo khai thách vì những khác biệt về văn hoá. Boston thậm chí khác hẳn những thành phố khác ngay tại nước Mỹ. Thế giới mà William Monahan dựng lên hoàn toàn mang đặc trưng Boston.


                                             Matt Damon

Một câu hỏi dành cho Leo, anh nghĩ như thế nào về đạo diễn Martin Scorsese?

Leonardo DiCaprio: Tôi là fan hâm mộ số một những bộ phim do ông thực hiện. Nếu bạn hỏi tôi muốn bắt đầu sự nghiệp của mình cùng ai thì chắc chắn đó chính là Martin, và tôi thật may mắn khi được ông mời vào bộ phim Gang of New York (năm 2000). Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm thú vị khi làm việc cùng nhau và cả sở thích xem phim. Ông cũng là người giúp tôi mở rộng tầm nhìn về lịch sử điện ảnh và tầm quan trọng của nghệ thuật thứ bảy. Đối với tôi, ông như một người thầy.

Theo ĐAKT

TUYETMINH