Nỗi khổ của người dân sống cạnh lò mổ gia súc
Chính trị - Ngày đăng : 09:25, 16/10/2006
Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng từ 4 đến 5 giờ, trong khi Thành phố còn yên tĩnh, mọi người đang ngon giấc thì người dân ở ngõ 62Mai Động đã bị đánh thức bởi tiếng ồn từ một lò mổ bò ở số nhà 12 cùng ngõ. Tình trạng kéo dài đã nhiều năm nay, khiến bà con cảm thấy vô cùng mệt mỏi...
Nhận được thông tin trên, chúng tôi đã đến tìm hiểu thực tế, nhiều người dân bày tỏ với chúng tôi nỗi khổ mà họ đã và đang phải gánh chịu. Theo lời kể thì lò mổ này hoạt động hơn chục năm nay, khi đó khu vực này dân cư thưa thớt, đường sá lầy lội nên chẳng mấy ai kêu ca gì, nhưng khoảng 5, 6 năm trở lại đây thì rất nhiều người bức xúc vì lò mổ này. Lý do, số lượng người đến sinh sống tại đây đã tăng gấp nhiều lần, mặt đường được đổ bê tông bằng phẳng, khang trang, nay luôn bị chất thải từ lò mổ làm cho ô nhiễm. Thường thì cứ ba ngày một lần, chủ lò mổ thuê xe tải trọng lớn, chở khoảng 30 con bò về tận cổng lò mổ, rồi cho xe dừng hàng tiếng đồng hồ ở đó, lôi từng con bò từ trên thùng xe xuống. Khi chiếc xe chở bò đi khỏi, bò đã được lùa vào chuồng, để lại trên mặt đường rất nhiều phân, rác rất bẩn thỉu. Vào các buổi chiều, hàng chục chuyến xe chở phân bò từ lò mổ đi ra, mùi hôi thối “lưu” lại, quanh quẩn trong khu vực, phân, nước bẩn rơi vãi suốt đoạn đường ngõ...
Thông qua chính quyền phường Mai Động, được biết, chủ lò mổ nói trên tên là ông Nguyễn Văn Lập, có hộ khẩu thường trú ở số 12, tổ 7, phường Mai Động. Ngày 17-7-1999, ông Lập được Sở Thương mại HN cấp giấy chứng nhận số 04/GMGS, trong đó ghi “Ông Nguyễn Văn Lập đủ điều kiện và được phép kinh doanh dịch vụ giết mổ trâu bò tại nhà (ở tổ 7, phường Mai Động)”. Ngày 3-10-2005, ông Lập được Phòng Kế hoạch kinh tế quận Hoàng Mai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01M00002137, trong đó ghi “ông Nguyễn Văn Lập, ngành nghề kinh doanh giết mổ trâu, bò. Lưu ý, khi kinh doanh không được làm ảnh hưởng môi trường và phải thực hiện đầy đủ quy định về VSATTP”.
Căn cứ các giấy tờ trên, có thể nói việc ông Lập giết mổ trâu bò tại địa điểm trên không trái pháp luật. Tuy nhiên, trong hoạt động giết mổ trâu bò, hộ ông Lập chưa thực hiện đúng yêu cầu về giữ vệ sinh môi trường, khiến nhân dân bức xúc. Thực tế, lò giết mổ trâu bò của hộ ông Lập ở đây có quy mô khá lớn. Ngoài một khu chuồng trại rộng hàng trăm mét vuông để nuôi, nhốt bò, ông Lập đã xây dựng được khu giết mổ khá rộng. Có điều lò mổ càng phát triển, người dân khu vực càng lo lắng về mức độ ô nhiễm.
Ông Vũ Xuân Quyết - Trưởng ban thú y phường Mai Động phân trần: Hiện nay trên địa bàn phường đang tồn tại hàng chục lò mổ gia súc. Chúng tôi luôn kiểm tra, nhắc nhở các chủ lò giữ vệ sinh môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Trường hợp của hộ ông Lập, mới cách đây vài hôm, tôi đã góp ý ông mua xe mới chở chất thải, thay thế những chiếc xe đã cũ, nát, để không làm rơi vãi ra đường phố. Nay ông Lập đã trang bị xe mới, tình trạng phân, rác rơi vãi ra đường không còn. Chúng tôi cũng đã đề nghị ông Lập không để xe chở bò về đỗ trên đường, ngõ chật hẹp, tránh gây mất an toàn giao thông, đồng thời phải cho người dọn sạch phân, rác sau khi đưa bò về khu nuôi nhốt...
Trong khi các lò mổ trên địa bàn chưa có điều kiện di chuyển ra khỏi khu dân cư, đề nghị chính quyền phường Mai Động thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ nói chung, trong đó có lò mổ của hộ ông Lập,tránh để tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực .
T. B