Vòng 8 Premiership: Các "đại gia" vào guồng!

Thể thao - Ngày đăng : 11:10, 14/10/2006

Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường

Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường "đất" cho các trận đấu quốc tế, Premiership sẽ trở lại đầy sôi động, mang tính cạnh tranh khốc liệt khi các "ông lớn" dần bắt nhịp với cuộc chơi.

Một vòng đấu được đánh giá là khá "dễ thở" cho "tứ mã chiến" trong cuộc đua đường trường ở Premiership. Đang trễm trệ ở ngôi đầu bảng, "Quỷ đỏ" M.U sẽ hành quân đến sân JJB để chạm trán với chủ nhà Wigan đang rất khát điểm. Trong khi đó, "gã trọc phú" Chelsea có nhiệm vụ phải thắng trước tân binh đang đá rất lên chân, Reading, nhằm duy trì tham vọng đoạt cú hat-trick danh hiệu ở giải Ngoại hạng.

Ngoài ra, nhiều Liverpuldian luôn hy vọng, các học trò của chiến lược gia Benitez sẽ tiếp tục "hâm nóng" thánh đường Anfield khi họ tiếp đối thủ khá "xương", Blackburn Rovers. Ngược về thành London, dù sân Emirates đang dần biến trở thành "nhà thương", nhưng "những khẩu thần công Arsenal" vẫn tràn trề cơ hội kiếm trọn 3 điểm trước "bé hạt tiêu" Watford.  

Wigan - M.U: "Quỷ đỏ" củng cố ngôi đầu

Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Newcastle ở vòng đấu trước, các học trò của HLV Alex Ferguson sẽ gặp Wigan với một tâm lý khá "thảnh thơi". Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu cuối cùng trước khi "Quỷ đỏ" bước vào chuỗi những tháng ngày bận rộn và đầy "bão táp". Nếu muốn tiếp tục ngự trên ngôi đầu, họ phải lần lượt hạ gục các "chướng ngại vật" khó chịu tiếp theo trên con đường của mình như Liverpool, Bolton rồi sau đó đến lượt nhà ĐKVĐ Chelsea.


Wigan khó cản bước của Man Utd

Với hàng loạt trụ cột vừa trở về sau khi làm nghĩa vụ ở ĐT, chắc chắn, rất nhiều cầu thủ của M.U ở trong tình trạng thể lực không đảm bảo bởi liên tục phải di chuyển và thi đấu không ngừng. Những thành viên trong màu áo "3 chú sư tử" còn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do vừa phải gánh chịu thất bại thảm hại trên đất Croatia.

Hai ngôi sao sáng giá Rooney và Carrick dường như vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất khi thi đấu khá mờ nhạt và thiếu sinh khí. Trong khi, "thần đồng" của bóng đá Anh, Wayne Rooney vẫn "đắm chìm" trong cơn khủng hoảng cả về niềm tin lẫn phong độ thì cựu tiền vệ Tottenham, Michael Carrick lại chưa chứng tỏ mình "đáng đồng tiền bát gạo" vì M.U từng phải "cắn răng" móc hầu bao ra 18,6 triệu bảng để chiêu mộ anh hồi đầu mùa.

Bên cạnh đó, cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất của "Quỷ đỏ" kể từ đầu mùa là tiền vệ cánh tài năng, Cristiano Ronaldo đang phải đối mặt với chuộc chạy đua về thể lực do anh vẫn bị đau nhẹ sau trận cầu giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. Nếu như "Ronnie" không thể ra sân, chắc chắc đây sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho hàng công của đội khách, bởi anh luôn biết cách tạo ra đột biến với những pha đi bóng biến ảo, đầy khó lường.

Premier League
14/10   18:45 Wigan vs Man Utd
14/10   21:00Arsenal vs Watford
Aston Villa vs Tottenham
Liverpool vs Blackburn
Man City vs Sheffield Utd
Middlesbrough vs Everton
Portsmouth vs West Ham
14/10   23:15 Reading vs Chelsea
15/10   22:00 Newcastle vs Bolton
17/10   02:00 Fulham vs Charlton
Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson cũng có thể "thở phào" khi mà chân sút chủ lực Louis Saha đã trở về CLB trong trạng thái lành lặn. Không những thế, cựu binh người Xứ Wales, Ryan Giggs đã bắt đầu trở lại tập luyện và cũng có tên trong danh sách thành viên của đội bóng tham dự trận đấu với WIgan. Nhiều khả năng, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 ở Premiership sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Về phần đội chủ nhà, sau khi lần lượt để các trụ cột mùa trước như Bullard hay Chimbonda "tháo chạy" khỏi sân JJB, HLV Jewell vẫn chưa tìm được những nhân tố thay thế xứng đáng. Dễ hiểu vì sao, "hiện tượng" Premiership mùa trước hiện đang vật lộn ở nửa sau BXH với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Tính chất của trận derby vùng Lancanshire sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn. M.U với thực lực trội hơn hẳn luôn chiếm ưu thế hoàn toàn trong những lần đối đầu trước kia. Gần đây, "Quỷ đỏ" từng đánh bại "The Lactics" đến 4 bàn không gỡ trong trận CK Carling Cup. Ký ức về trận thua "tủi hổ" vẫn còn hiển hiện trong tâm trí các cầu thủ đội chủ nhà. Và sự tự tin cùng tâm lý thoải mái sẽ giúp M.U có được chiến thắng, dù có thể, cách biệt sẽ chỉ là 1 bàn.

Dự đoán: M.U thắng 2-1      

Đội hình ra sân
Wigan:
Kirkland, Jackson, De Zeeuw, Kilbane, Landzaat, Boyce, Scharner, Baines, Valencia, Camara, Heskey.
Man United: Van der Sar, Neville, Evra, Ferdinand, Vidic, Carrick, Fletcher, Ronaldo, Scholes, Rooney, Saha.

Reading - Chelsea: Thử thách cho nhà ĐKVĐ

Để tiếp tục cuộc bám đuổi với M.U và quan trọng hơn là hướng tới danh hiệu VĐ Premiership lần thứ 3 liên tiếp, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ làm mọi giá để giành chiến thắng. Dù đối thủ của họ là một Reading đang rất lên chân và lại có lợi thế sân nhà, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tin vào khả năng kiếm trọn 3 điểm.


Drogba (phải) sẽ lại mang về chiến thắng cho Chelsea!

Niềm tin đó càng được củng cố khi tiền vệ trụ cột của Chelsea, Joe Cole đã có thể xung trận ngay từ đầu. Với việc Michael Ballack tiếp tục phải thụ án treo giò thì sự trở lại sau chấn thương của cựu cầu thủ West Ham sẽ là tin tức tốt lành cho "The Blues".

Thời gian gần đây, dù vẫn còn đó những cá nhân nổi bật trong đội hình, nhưng dường như sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của Mourinho chưa được vận hành một cách trơn tru. Trên hàng công, Sheva vẫn tiếp tục tịt ngòi và không tìm thấy tiếng nói chung với người đá cặp Didier Drogba. Ở tuyến giữa, "buồng phổi" Lampard dần bộc lộ sự sa sút do liên tục phải "cày ải" trên nhiều mặt trận.

Hy vọng của "The Blues" giờ sẽ được đặt cả lên "đôi cánh" nhờ sự có mặt kịp thời của Joe Cole và Arjen Robben. Với 2 nhà "ảo thuật gia" trên sân, chắc chắn lối chơi của nhà ĐKVĐ sẽ trở nên "mềm mại" và thanh thoát hơn. Tính đột biến cũng tăng lên rõ rệt bởi mỗi đường lên bóng tốc độ ở biên, hay những pha đột kích vào trung lộ là các "miếng đánh" tủ mà các học trò của HLV Mourinho từng áp dụng thuần thục ở mùa bóng trước.

Chelsea mạnh và luôn khó chịu là thế, nhưng Reading cũng đâu hề kém cạnh. Cho dù bị gắn mác tân binh lần đầu tiên bước lên sân chơi Ngoại hạng, nhưng Reading đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem bởi lối đá đầy sáng tạo, kỷ luật dựa trên nền tảng của một tập thể đoàn kết.

Dưới sự lèo lái tài tình của HLV Steve Coppell, "con thuyền" Reading đang đi đúng hướng khi đang nằm ở nửa trên của BXH. Những thành tích ấn tượng gần đây (3 thắng, 1 hòa) của "Royals" khiến nhiều đội bóng khác phải nể phục. Không có gì bất ngờ khi Coppell vừa được tôn vinh với danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng 9" tại Premiership.

Trên sân nhà Madejski, Reading luôn thi đấu tưng bừng và từng cầm hòa M.U trong thế trận trên phân. Đương nhiên, Chelsea sẽ đương đầu với nhiều thách thức lớn trong chuyến làm khách lần này. Tuy thế, với bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ cùng cái duyên ghi bàn của "gà son" Didier Drogba có thể sẽ giúp "The Blues" ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Đội hình dự kiến
Reading:
Hahnemann, De La Cruz, Ingimarsson, Shorey, Gunnarsson, Convey, Harper, Ki-Hyeon, Sidwell, Doyle, Lita.
Chelsea:
Cech, Bridge, Terry, Carvalho, Ferreira, Makelele, Essien, Lampard, Robben, Shevchenko, Drogba.


Liverpool, Arsenal sẽ có niềm vui chiến thắng

Liverpool mùa này đang bộc lộ dấu hiệu phong độ thất thường. Phương châm "thắng sân nhà, thua sân khách" được các học trò của HLV Benitez đem ra áp dụng một cách triệt để. Đúng ở mùa này, Liverpool đã tạo nên 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Mạnh mẽ, tự tin trên thánh đường Anfield và bạc nhược, thất vọng trong mỗi lần "công du" nơi đất khách.


Niềm vui sẽ đến với Liverpool...

Sau thất bại "tâm phục khẩu phục" trước Bolton, Liverpool sẽ quay trở về sân nhà để tiếp đối thủ cũng không hề dễ chơi là Blackburn Rovers. Đội bóng giành suất dự cúp UEFA mùa trước đang bắt đầu tìm được sự ổn định với những kết quả thuyết phục gần đây. Sau sự ra đi của Bellamy, HLV Mark Hughes đã có thể an tâm khi Benni McCarthy đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong vai trò của người thay thế.

Trong khi đó, "The Kop" đang gặp khó khăn về lực lượng do cả Daniel Agger lẫn Dirk Kuyt đều dính chấn thương khi trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Mặc dù vậy, được chơi trên sân Anfield luôn là lợi thế rất lớn của Liverpool do họ đã toàn thắng cả 3 trận tại đây kể từ đầu mùa.

Đội hình dự kiến
Liverpool:
Reina, Finnan, Hyypia, Carragher, Riise, Pennant, Sissoko, Alonso, Gerrard, Crouch, Bellamy.
Blackburn:
Friedel, Ooijer, Khizanishvili, Neill, Gray, Bentley, Savage, Tugay, Pedersen, McCarthy, Nonda.

Đến với sân Emirates, "giáo sư" Wenger đang tức điên với FIFA khi những trận cầu quốc tế trong tuần vừa qua đã khiến hàng loạt trụ cột của ông trở về CLB trong tình trạng "thương tích" đầy mình. Trước trận đấu với Watford, HLV trưởng của Arsenal ngậm ngùi đưa ra thông cáo vắng mặt của Eboue, Ljungberg và Baptista vì các chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau.


...và cả Arsenal

Mặc dù vậy, những dấu hiệu trên có thể sẽ tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ của "The Gunners". Hoyte, Djourou hay Theo Walcott đang rất nóng lòng được phô diễn tài năng ở sân chơi Premiership.

Trước đối thủ Watford đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng khi xếp ở vị trí áp chót trên BXH, chiến thắng cho đội chủ nhà là điều tất yếu. Cũng không ngoại trừ khả năng, sẽ có một cơn "mưa" gôn trên sân Emirates.

Đội hình dự kiến
Arsenal:
Lehmann, Toure, Gallas, Hoyte, Djourou, Hleb, Fabregas, Gilberto, Henry, van Persie, Rosicky.
Watford:
Foster, DeMerit, Shittu, Mackay, Powell, Smith, Mahon, Francis, Bouazza, King, Young. 

10 chi tiết thú vị liên quan đến vòng 8 Premiership:

- Arsenal vẫn chưa bị đánh bại trên SVĐ mới Emirates. Wartford cũng chưa được thưởng thức "hương vị" chiến thắng kể từ sau trận đấu play-off diễn ra hồi tháng 5.

- Kể từ khi Martin O'Neill lên dẫn dắt Aston Villa, đội bóng này vẫn bất bại. Tottenham đã thua cả 3 trận trên sân khách mùa này.

- Craig Bellamy rời Blackburn và chuyển đến sân Anfield trong mùa hè. Ngược lại, thủ thành Brad Friedel từng chia tay Liverpool rồi đầu quân cho Blackburn.


Trận Wigan - Man Utd mùa trước

David Sommeil chuyển đến Sheffield từ chính đối thủ Man City trong hè vừa qua. "The Blades" hiện vẫn chưa giành được điểm nào trên sân khách. Tệ hơn, hàng công của họ cũng "tịt ngòi" mỗi khi rời sân nhà Bramal Lane.

- Everton vẫn bất bại kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Middlesbrough mới chỉ giành chiến thắng duy nhất 1 trận. Vẻ vang ở chỗ, họ là đội duy nhất đánh bại được nhà ĐKVĐ Chelsea trên sân Riverside.

- HLV Portsmouth, Harry Redknapp từng dẫn dắt West Ham trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2001. "The Hammers" đã thất bại trong 5 trận gần đây nhất mà không ghi được bàn thắng nào.

- Lần cuối cùng mà Reading chạm trán với Chelsea là ở mùa giải 1929 - 1930. Khi đó, cả 2 CLB vẫn đang "ngụp lặn" ở giải hạng 2.

- M.U giành chiến thắng 2-1 trước Wigan trên sân JJB mùa trước. Ngoài ra, các học trò của HLV Alex Ferguson cũng 2 lần đả bại "The Lactics" với cùng tỉ số đậm đà 4-0 (tại Old Trafford và ở trận CK Carling Cup)

- Trước khi gia nhập Bolton năm 2004, Gary Speed từng có nhiều năm cống hiến trong màu áo "chích chòe".

- Charlton Atheltic đang có phong độ thi đấu rất tệ hại, họ đã để thua 6 trên tổng số 7 trận ở giải Ngoại hạng (bao gồm cả 3 trận trên sân nhà The Valley).

Theo VNN

HA OANH