“Vầng trăng của em” - Thắp sáng ước nguyện đêm rằm cho các em nhỏ khiếm thị

Văn hóa - Ngày đăng : 20:47, 02/10/2006

(HNMĐT) - Lần đầu tiên, một chiếc Đèn lồng khổng lồ mô phỏng trăng rằm được làm từ lời ước nguyện của các em nhỏ khiếm thị.

(HNMĐT) - Ngày rằm, ngày hội đoàn viên, ngày con trẻ háo hức trông trăng, phá cỗ. Với các em nhỏ khuyết tật, rằm Trung thu đến trong những mong ước thật giản dị: được cùng các bạn đón Tết Trung thu thật vui, được một lần nhìn thấy ông trăng, được có một chiếc lồng đèn dành tặng cho đứa em nhỏ…

Xuất phát từ những ước mơ trong trẻo ấy, Câu lạc bộ YoungPR Hà Nội và trường Nguyễn Đình Chiểu .đã phát triển ý tưởng, tổ chức đêm hội “Vầng trăng của em” vào tối ngày 5/10, với mong muốn cùng các em thắp sáng ước mơ đêm rằm.

Điểm nhấn của chương trình là Chiếc “Lồng Đèn Ước Nguyện” khổng lồ với đường kính 2m, mô phỏng hình ảnh trăng rằm, chứa đựng tất cả những ước nguyện của các em khiếm thị (được in nổi trên lồng đèn). Các em có thể tự tay sờ và đọc được ước nguyện của chính mình và cùng chia sẻ với các bạn đồng cảnh ngộ khác. Đó là vầng trăng của chính các em, vầng trăng gửi gắm bao hi vọng và ước mơ tràn đầy.Sau sự kiện, chiếc lồng đèn này sẽ được lưu trữ hoặc bán đấu giá với mục đích từ thiện để đón nhận nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, hảo tâm, bù đắp phần nào sự thiệt thòi cho các em.

Trong thời gian này, hai chương trình đón trung thu tại TP.HCM cũng được CLB YoungPR thực hiện tổ chức nhằm đem đến cho các em nhỏ kém may mắn những niềm vui đặc biệt: chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” (phối hợp với Hội Thanh niên khuyết tật TP.HCM) vào tối 30-9 tại Nhà Thiếu nhi Q. Phú Nhuận, TP.HCM; và ”Trăng trong mắt trẻ thơ” vào tối 6-10 tại Nhà Thiếu nhi Q.2, TP.HCM.

Thông qua các sự kiện này, CLB YoungPR – một tổ chức của những thanh niên trẻ, giàu nhiệt huyết - mong muốn thổi bùng lên ngọn lửa của sự đồng cảm, tình thương yêu và sự sẻ chia trong mỗi người, thắp sáng ước mơ, giúp các em nhỏ khuyết tật vượt lên hoàn cảnh để trở thành những con người có ích cho xã hội.

L.H

LANHUONG