M.H.HP- TP.TG: Sinh, tử là đây!

Thể thao - Ngày đăng : 09:33, 16/08/2006

3 điểm quý giá giành được từ tay Đà Nẵng (áo xanh) đã giúp TP.Tiền Giang sống lại hy vọng Ngoại trừ chức vô địch, vòng 26 V-League sẽ chứng kiến cuộc chiến sinh tử giữa M.H.HP và TP.TG. TP.TG buộc phải thắng để nới thêm hy vọng ở lại V-League còn với đội bóng đất Cảng, thua sẽ là thảm họa.

TP.TG đã đuối ngay từ đầu giải và thứ ''vũ khí'' duy nhất của họ chính là tinh thần. Tinh thần chỉ đem đến những thành tích mang tính thời điểm, nhưng với TP.TG, điều đó lại đem đến cho họ thành công bất ngờ ở cuối mùa giải.

Điều đáng nói hơn, trong những trận kiếm điểm của TP.TG, họ giành được những điểm rất quan trọng từ tay hai ''đại gia''. HAGL gục ngã 0-2 ngay tại Mỹ Tho song chỉ một tuần sau đó, họ thắng Gỗ 1-0 đầy thuyết phục ngay tại Long An.

Tới lượt Đà Nẵng vừa nhen nhóm lại hy vọng vô địch khi vượt qua P.BĐ 3-1, lại bất ngờ gục ngã trước TP.TG tới 2 bàn trắng. 6 điểm từ hai trận đấu này đã vô tình trao cho TP.TG cơ hội đi play-off nếu thắng M.H.HP ở vòng đấu cuối cùng.

Mừng cho TP.TG bởi dù sao họ cũng duy trì được tinh thần đến tận phút cuối. Và nếu TP.TG thắng M.H.HP để đi play-off, đó sẽ là bất ngờ lớn nhất của V-League năm nay.

Chỉ tiếc rằng đằng sau cái bất ngờ ấy là sự bất thường từ HAGL, Đà Nẵng - những ''đại gia'' nhưng không dám đi đến tận cùng của khát vọng vô địch.

M.H.HP thì khác. Họ vào V-League 2006 với hành trang là chiếc Siêu Cup, thêm trận thắng 3-1 trước GĐT.LA ở trận ra quân, đội bóng đất Cảng tưởng như sẽ có một mùa giải như ý.

''Đầu xuôi'' nhưng ''đuôi'' lại không lọt. M.H.HP phải chịu cảnh này. Tiếc cho họ bởi xét về lực họ không thua kém nhiều so với mặt bằng chung, cái thua của M.H.HP lại là tinh thần.

Những ''quả bom'' nội bộ âm ỉ khiến M.H.HP trở thành những mảnh ghép riêng rẽ mà ngay cả ''bầu'' Tuân cũng không kiểm soát được. Khi những quả bom ấy phát nổ, bầu Tuân buộc phải nhún nhường bằng cách đưa trở lại HLV Phạm Văn Hùng lên nắm quyền.

Tuy nhiên, ở tình thế nước đã ngập đến qua lưng, ông Hùng đã không thể trục vớt nổi con tàu M.H.HP vốn đã bị đẩy vào thế đơn độc giữa tâm bão.

Bỏ qua những yếu tố được cho là nguyên nhân khiến bộ đôi kể trên trở thành hai kẻ xấu số nhất V-League thì cả tính chất sống còn đang hứa hẹn sẽ đem đến một cuộc kịch chiến tại Lạch Tray vào cuối tuần này.

Về lực, M.H.HP nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ, song ở thời điểm này, yếu tố vốn là điều kiện tiên quyết ấy đã không còn tính quyết định nữa. Những lợi thế sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố: tinh thần cùng sự chuẩn bị.

Về tinh thần, TP.TG đang chiếm ưu thế. Món quà từ Đà Nẵng cộng hưởng cùng thất bại của M.H.HP tại Quy Nhơn đã đem đến cho TP.TG cơ hội vàng để nhen nhóm hy vọng đi play-off.

Ở thế ''chết đuối'' lại vớ được ''cọc'' chắc chắn đội bóng sông Tiền sẽ thoải mái hơn bởi nếu nhỡ có thua, cũng chẳng ai nỡ trách họ. Ngược lại, M.H.HP đang chịu sức ép ghê gớm.

Nếu thua họ sẽ mất tất cả, từ tài trợ, danh dự và thậm chí là sự sụp đổ có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng mới. Với tâm lý ấy rõ ràng M.H.HP sẽ bị ''khớp'' hơn.

1 tuần trước trận cầu sinh tử, cả hai đang tập trung tối đa cho cuộc chơi. Ở thế cờ tàn, những liệu pháp tâm lý sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho cả hai, dĩ nhiên trong cuộc đấu này này, những món tiền khổng lồ treo thưởng là không thể thiếu.

Dù chưa tiết lộ nhưng những thông tin bên lề cho biết, liều doping ít nhất là 300 triệu đã được M.H.HP đưa ra hòng khích lệ quân sỹ. Phía TP.TG, có lẽ liều doping tương tự cũng sẽ được đưa ra…

Thế và lực giữa M.H.HP và TP.TG đã hiển hiện rõ qua quãng đường họ vừa đi qua, hai đôi chân đều đã mệt mỏi, ai sẽ lết được đến bến tàu có tên V-League 2007?

Theo VNN

HA OANH