Phố Hà Trung: Nghề xưa đã mất

Xã hội - Ngày đăng : 13:52, 14/08/2006

Hà Trung, con phố nhỏ chỉ vẻn vẹn 206 mét chiều dài với 77 hộ dân nhưng cũng nhộn nhịp, sầm uất chẳng kém ai. Nơi đây đã từng có nghề làm hàng da truyền thống nhưng nay đã mai một ...

Hà Trung, con phố nhỏ chỉ vẻn vẹn 206 mét chiều dài với 77 hộ dân nhưng cũng nhộn nhịp, sầm uất chẳng kém ai. Nơi đây đã từng có nghề làm hàng da truyền thống nhưng nay đã mai một và thay vào đó là nghề mới-nghề làm hàng giả da, nghề chính của hơn 80% số dân của phố.

Hà Trung, địa danh vốn xưa kia là đất thôn Yên Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Vào khoảng thế kỷ XVIII, Hà Trung được chọn làm nơi để chuyển công văn giấy tờ cho triều đình nên người ta gọi là trạm Hà Trung. Tuy nhiên, đến thời Pháp thuộc, trạm Hà Trung không còn tồn tại nữa chỉ lưu danh lại đó mà thôi. Mãi cho tới thế kỷ XX, người ta mới “khoác” cho nó một cái tên mới là Ngõ Trạm Hà Trung.

Và sau đó không lâu, người Pháp lại mở thêm một con phố nữa đằng sau nó và lấy tên là Ngõ Trạm. Ngõ Trạm Hà Trung xưa bây giờ ta gọi là Hà Trung bởi một phần của phố trước đây kéo dài đến chợ Hàng Da nhưng nay, để tạo mỹ quan cho phố phường Hà Nội, các nhà quy hoạch đã cắt đi đoạn đường đó nhằm mang lại không gian thoáng đãng cho chợ Hàng Da-một trong những khu thương mại lớn của Hà Nội bây giờ.

Ðến với Hà Trung hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến quang cảnh nhà nhà làm da, người người làm da từ già đến trẻ. Chỉ khác một điều xưa ta làm da thật nay ta làm giả da. Nhưng dù da giả hay da thật người dân ở phố này đều mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưng ý, hợp thời trang và đặc biệt là đúng với xu hướng phát triển của quy luật cung-cầu của thị trường. Phong phú, đa dạng đủ các mặt hàng được làm từ da giả như yên xe, vải, túi xách, cặp xách,... đủ kích đủ cỡ. Chủng loại vải rất phong phú, từ vải PU Trung Quốc, Ðài Loan, Hàn Quốc, rồi đủ màu sắc.

Người xưa chỉ chuyên sản xuất các mặt hàng da thật, nay không chỉ hàng giả da mà còn nhiều mặt hàng khác cũng được bày bán ở đây như phong bạt, dây dù... và thậm chí họ còn kiêm cả sửa chữa quần jean. Không rẻ hơn một số nơi cắt gấu quần bò chỉ có 3 - 5000 đồng, ở phố này lên đến 10.000 đồng nhưng khách vẫn đông nườm nượp. Chắc nó đã trở thành “tiếng thơm” của phố Hà Trung. Trong 40 hộ tham gia kinh doanh ở phố, nếu đi vào cuối đường chúng ta sẽ thấy chỉ có vài hộ kinh doanh vàng bạc lọt thỏm giữa vùng biển hàng da.

Một cảnh tượng nhộn nhịp dễ thấy là người bán, người chào tấp nập, nhảy ra giữa lòng đường họ mời họ gọi mà phố thì bé trong gang tấc. Thậm chí, người đi bộ có muốn cũng chẳng có chỗ mà đi vì vỉa hè đã lấp đầy hàng hoá, xe cộ làm xấu, làm giảm nét quy củ của phố xưa. Ðiều đáng nói hơn cả là nếu ai đó cần mua một sản phẩm làm bằng da thật thì xin đừng buồn khi đến phố này và cả phố Hàng Da chính hiệu kề bên vì ở đây cũng chẳng ai giữ cái nghề truyền thống này nữa cả, nó đã bị mai một mất rồi.

Theo KTĐT

LANHUONG