Xích lô Sans Souci, nét riêng Hà Nội

Xã hội - Ngày đăng : 08:35, 29/07/2006

Hòa trong dòng xe dạo chậm quanh hồ Hoàn Kiếm hay những dãy phố cổ vào mỗi buổi chiều hè, người ta thường gặp từng đoàn xích lô Sans Souci chở khách nước ngoài thăm phố phường Hà Nội.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Hòa trong dòng xe dạo chậm quanh hồ Hoàn Kiếm hay những dãy phố cổ vào mỗi buổi chiều hè, người ta thường gặp từng đoàn xích lô Sans Souci chở khách nước ngoài thăm phố phường Hà Nội.

Trên khuôn mặt những bác đạp xích lô rạng lên nét vui vẻ, hồ hởi, thỉnh thoảng lại giới thiệu với du khách vài ba câu tiếng Pháp hay tiếng Anh về một địa danh nào đó. Lòng mến khách đã xua tan những mệt mỏi sau cả ngày rong ruổi khắp những nẻo đường. Cũng vì thế mà rất nhiều khách nước ngoài đến Hà Nội tham quan đã chọn xích lô Sans Souci, phương tiện du lịch rất riêng của Hà Nội.

Bà Sydney Rubn, một du khách Mỹ khi vừa bước xuống khỏi chiếc xích lô Sans Souci để dạo bộ trên phố cổ Hàng Bạc nở một nụ cười rất tươi với chúng tôi. Trong chuyến du lịch 45 ngày ở Việt Nam, bà chọn Hà Nội là điểm dừng chân lâu nhất. Dù mới ở Hà Nội được 4 ngày, bà đã kịp trở thành vị khách quen thuộc với ông Vũ Ngọc Nam, một thành viên của Cty TNHH Dịch vụ xích lô du lịch Sans Souci. Bà Sydney Rubn cho biết:“Tôi rất thích dạo phố phường Hà Nội bằng xích lô. Tôi thường nhờ ông Nam đưa đi, vì ông rất hiểu biết và chân thật. Là người nước ngoài nên lúc đầu tôi có phần e ngại đôi chút về giao thông ở đây, nhưng sau khi ngồi trên chiếc xích lô của Sans Souci, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Khi cần, tôi được ông Nam đón tận khách sạn. Thật hiệu quả, thân thiện và duy nhất chỉ có ở đây...”.

Hà Nội không thiếu phương tiện đi lại sang trọng, nhưng đã thăm phố cổ, du khách thường chọn đi xích lô. Ông Đỗ Anh Thư, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ xích lô du lịch Sans Souci, một người tâm huyết với chiếc xích lô Hà Nội cảm thấy mãn nguyện khi góp phần để chiếc xích lô sống lại với Hà Nội. Bởi, năm 2001-2002, thành phố Hà Nội cấm xích lô hoạt động trên địa bàn, chỉ ưu tiên cho xích lô du lịch. Bằng nỗi lòng của mình, ông Thư cho biết, khi thành phố ban lệnh cấm, cả Hà Nội không một bóng dáng xích lô. Ông xoay xở mãi mới cho ra đời Cty TNHH Dịch vụxích lô du lịch Sans Souci (tiếng Pháp có nghĩa là “không lo âu”). “Sans Souci” mang tính chất hài hước, dí dỏm để lại nhiều ấn tượng cho khách du lịch và cũng bắt đầu từ câu nói cửa miệng của ông đối với du khách “Monsieur, Madame-Sans Souci”.Ông tâm sự: “Rất nhiều người hỏi tôi tại sao xích lô lại sống được, tôi trả lời đơn giản: Nói đến Hà Nội là nói đến xích lô, phố cổ. Chỉ có xích lô mới có thể len lỏi trong những con phố cổ, nơi có những đoạn đường ngắn, cong queo và những con ngõ nhỏ. Khi xích lô vắng bóng, có thể nói Hà Nội như hụt hẫng, nuối tiếc như mất một cái gì đó. Cũng giống như văn hóa vật thể hay phi vật thể khi hội nhập, những gì tinh túy nhất sẽ được giữ lại, những gì không phù hợp sẽ bị đào thải”. Đối với ông, cái hồn Hà Nội là những tiếng leng keng của xe điện, tiếng chuông kính coong của xích lô, tiếng rao quà trong buổi sớm mai, những góc phố rêu phong... Những âm hưởng này đọng lại trong tâm hồn ông từ thủa còn trẻ thơ và đến nay sống hơn nửa cuộc đời ông vẫn còn yêu nó. Ông Thư sinh ra ở khu phố cổ, nên ông hiểu chiếc xích lô với đời sống người dân Hà Nội hơn ai hết.

Giờ đây, Sans Souci làm dịch vụ du lịch với cả trăm công ty lữ hành từ Nam tới Bắc, trong và ngoài nước cho chương trình du lịch phố cổ và danh thắng Hà Nội bằng xích lô. Người nọ truyền tai người kia về một công ty xích lô du lịch uy tín nên khách nước ngoài tìm đến Sans Souci ngày càng đông. Có những người khách khi trở về nước không chỉ giới thiệu bạn bè đến Hà Nội đi xích lô Sans Souci, mà còn gửi quà tặng ông Thư. Với 145 xe, Sans Souci có thể đáp ứng yêu cầu của khách du lịch bất kỳ lúc nào, cho dù đoàn lẻ hay đông người.

Ông Thư có ý định dạy ngoại ngữ cho nhân viên nhưng chưa có điều kiện. Hiện nay, mới chỉ phiên âm vào giấy tên những địa danh của Hà Nội bằng tiếng Anh hoặc Pháp để anh em luyện đọc, giới thiệu cho khách. Không chỉ đơn thuần là người đưa đón khách, những người đi xích lô của Sans Souci phải là người am hiểu về Hà Nội. Anh Ngô Văn Hải, người có thâm niên 8 năm làm việc ởCty cho biết: “Phải hiểu biết công việc của mình, nơi mình đến cũng như đời sống của người Hà Nội mới có thể hướng dẫn cho khách. Những thứ bình thường khách có thể biết qua sách báo, nhưng nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội, mình cần phải giới thiệu với họ”.

Đội xe xích lô Sans Souci từng vinh dự đưa nhiều vị lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đi thăm phố phường, góp phần gìn giữ một góc tâm hồn của Hà Nội.

Lại Minh Ngọc

ANHTHU