Bức thư hé lộ cuộc đời Albert Einstein
Xe++ - Ngày đăng : 09:50, 26/07/2006
Ethel Michanowski là một phụ nữ có địa vị cao trong xã hội Berlin và là người tình chưa từng được biết đến của ông. Bà có quan hệ với Einstein từ cuối những năm 1920 đến đầu những năm 30, sau đó săn đuổi ông đến tận Anh, Barbara Wolff thuộc Bảo tàng thành tựu Einstein của Đại học Do Thái cho biết. Ngày 24/7, trường đại học này đã mở hơn 3.500 trang thư được viết từ giữa năm 1912 đến năm 1955, năm mà Einstein qua đời ở tuổi 76.
Wolff đã miêu tả mối quan hệ giữa Ethel Michanowski và Einstein như là một cuộc tình nhưng có "bật mí" thêm chút ít về Michanowski, ngoài việc bà trẻ hơn Einstein 15 tuổi và rất thân thiện với người con gái của ông.
Nằm trong số những sự phát hiện khác là: Einstein đã mất nhiều khoản tiền từ giải Nobel của mình trong thời kỳ đại đình trệ, là một người cha tận tụy hơn suy nghĩ trước đây của mọi người và đã không tạo ra một nguyên cớ nào cho những tranh luận về mối quan hệ bất chính lãng mạn của ông với người vợ thứ hai.
Einstein được biết đến với hàng tá người tình, hai trong số đó đã trở thành vợ ông, Wolff cho biết.
Điểm đáng chú ý nhất trong hơn 1.300 trang thư mới được công bố là cách mà Einstein đã tranh luận về những cuộc ngoại tình của ông với người vợ thứ hai, Elsa, và cô con gái của người vợ đầu, Margot.
Michanowski được nhắc tới trong 3 lá thư. Trong một lá thư gửi tới Margot Einstein vào năm 1931, Einstein phàn nàn rằng "Mrs.M" - Michanowski - "đã theo cha (tới Anh) và sự theo đuổi của bà đối với cha đã vượt quá tầm kiểm soát".
Einstein là người sáng lập ra Đại học Do Thái và đã để lại tài sản này cùng các giấy tờ cá nhân.
Các lá thư, phần lớn trong số này là cho Elssa và từ người vợ đầu cùng hai đứa con trai của họ, đã được lưu tại Bảo tàng thành tựu Einstein tại Đại học Do Thái trong nhiều năm. Nhưng theo ý nguyện của cô con gái Margot, họ không được phép công bố nó cho tới tháng 7 này - tức là 20 năm sau cái chết của Margot, trường đại học cho biết.
Đây sẽ là lần cuối cùng công chúng được biết đến một số lượng lớn các tư liệu về Einstein, giáo sư Hanoch Gutfreund, nguyên Chủ tịch ĐH Do Thái cho biết.
Những tư liệu mới này phục vụ cho việc nghiên cứu tại Bảo tàng, không hé lộ điều gì về sự nghiệp khoa học của Einstein hay làm thế nào mà ông đạt được những thành tựu vĩ đại đến vậy, Gutfreund nói. Tuy nhiên, chúng lại mô tả một khía cạnh riêng tư khác về con người này.
Sự lăng nhăng và sự thô lỗ, thậm chí là sự đối xử tệ bạc của ông với người vợ đầu, Mileva, đã được ghi lại trong lí lịch. Ông cũng bị khắc họa như là một người cha khác người không vui vẻ chấp nhận những trọng trách của bậc làm cha.
Theo Gutfreund, bộ sưu tập mới nhất này lại cho thấy Einstein khá gắn bó và quan tâm tới gia đình đầu tiên của ông hơn là suy nghĩ trước đây của mọi người. Bức thư từ các con trai của ông cho thấy "chúng hiểu là ông yêu chúng". Và như vậy, đống thư từ "đã thêm màu sắc cho hình ảnh mà chúng ta đã có về Einstein trước đây", Wolff cho biết.
Các bức thư cũng cung cấp một câu chuyện đầy đủ về khoản tiền Einstein nhận được từ giải thưởng Nobel vật lý năm 1921. Trong thời gian li dị Mileva, toàn bộ khoản tiền này được gửi tại một ngân hàng Thụy Sỹ và Mileva được rút lãi để chu cấp cho bản thân và hai con trai, Hans Albert và Eduard.
Có một thời gian có vấn đề với những khoản thanh toán của Einstein theo thỏa thuận nhưng các chi tiết đã không được làm rõ. Những tài liệu mới cho thấy, ông đã đầu tư hầu hết số tiền tại Mỹ, nơi ông định cư sau khi bị tống cổ khỏi nước Đức phát xít giống như những nhà khoa học gốc Do Thái khác và phần lớn số tiền đã bị mất trong thời kỳ đại đình trệ.
Điều này đã gây ra sự xung đột lớn giữa ông với Mileva, người cảm thấy mình bị phản bội bởi Einstein đã không gửi toàn bộ số tiền như đã thỏa thuận và bà đã phải nhiều lần đề nghị ông cấp tiền.
Cuối cùng, ông đã trả bà nhiều hơn số tiền mà ông nhận được từ giải Nobel. Giải thưởng này trị giá 28.000 USD vào năm 1921, nếu tính theo giá trị đồng đô-la ở thời điểm hiện tại thì nó gấp 10 lần.
Cha đẻ của thuyết tương đối đã không muốn gắn bó với nó cho đến tận cuối đời. Trong một lá thư gửi cho Elsa vào năm 1921, Einstein tâm sự rằng: "Sớm thôi, anh sẽ chán ngấy thuyết tương đối".
V.A (Theo Discovery)