Kỳ 1: Người con vĩ đại của vùng đất La Castellane
Thể thao - Ngày đăng : 07:43, 14/07/2006
Tại nước Pháp, khi nói đến La Castellane - khu dân cư ở phía Bắc ngoại ô Marseille, nhiều người cảm thấy sợ hãi. Thành phần dân cư tại La Castellane cực kỳ phức tạp, đa số là người nhập cư từ các nước nói tiếng Pháp tại châu Phi.
Giữa những năm 60 của thế kỷ XX, ông Smail Zidane dẫn gia đình từ thành phố Taguemoune - một tỉnh đèo heo hút gió tại Algeria, di cư sang Pháp. Không tiền bạc, thân cô thế cô, điểm dừng chân của gia đình Zidane dĩ nhiên chỉ có thể là La Castellane. Ông Smail đành nhận chân bảo vệ cho một kho hàng hóa. Giờ làm việc của ông thường là buổi tối. Không có bố ở nhà, Zidane sợ lắm. Cậu thường gặp ác mộng. Nhưng rồi dần dần, Zidane đã học được cách đương đầu với khó khăn từ bài học vỡ lòng là chống chọi với nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng. Zidane rất yêu kính bố: “Ông là người tuyệt vời. Ông đã dạy tôi rằng nếu là một người nhập cư, tôi phải lao động gấp hai người bình thường mới có cơ hội sinh tồn. Một điều quan trọng khác: không bao giờ được bỏ cuộc, dù chỉ là trong tư tưởng và ở bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Zidane không nói nhiều, nhưng anh lẳng lặng dùng hành động để bảo vệ hình ảnh của La Castellanne và nguồn gốc “harki” của ông bố Smail. Ông rất hài lòng về con mình: “Nó là một chàng trai rụt rè nhưng mạnh mẽ, một niềm tự hào của La Castellanne. Nhờ có Zidane, La Castellanne được tôn trọng, rũ bỏ phần nào hình ảnh của một khu vực dành cho những kẻ cùng đinh trong xã hội Pháp”. Zidane tự hào về điều này, thậm chí còn nhận chức Chủ tịch danh dự suốt đời của Nouvelle Vague - một đội bóng địa phương tại La Castellanne. Karim, thủ môn CLB, cho biết: “Người ta thường nói đến La Castellane với sự sợ hãi. Nhưng khi biết Nouvelle là đội bóng của Zidane, lập tức sự kính trọng được thể hiện”. Với Zidane, được trở thành biểu tượng của La Castellane, của gia đình mình có ý nghĩa hơn cả việc được tôn vinh là biểu tượng của nước Pháp. Anh từng nói: “Tôi không bao giờ chối bỏ nguồn gốc. Tôi là người Pháp, một người dân Marseille, nhưng trên hết là một người con của La Castellanne”.
Khi không còn khoác trên mình chiếc áo cầu thủ, Zidane thích thú trở về với cuộc sống đời thường. Cô vợ Veronique, 4 đứa con và cả gia đình anh hiện vẫn sống tại La Castellane - nơi anh sinh ra và trưởng thành. Anh tâm sự: “Lúc khởi đầu, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, có thể nói là chẳng có gì cả. Vì vậy, tôi không bao giờ khinh khi nguồn gốc của người khác. Mỗi khi có dịp giúp đỡ người nghèo, tôi luôn sẵn lòng”.
Zidane giải thích về cú húc đầu vào ngực Materazzi: “Cậu ta đã nhiều lần kéo áo tôi, dùng những lời lẽ rất cay độc, những từ nói về mẹ và chị của tôi, khiến tôi bị tổn thương. Đầu tiên, tôi đã cố không nghe, nhưng anh ta vẫn lặp đi lặp lại những câu nói đó. Tôi biết đó là điều không nên làm, và muốn xin lỗi tất cả. Nhưng tôi không hề ân hận, bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa rằng, Materazzi đã đúng với những gì anh ta nói. Tôi dạy những đứa con tôi phải tôn trọng mọi người và tôi cũng dạy chúng cách để nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Trước những lời lẽ như thế, tôi không thể không phản ứng gì...”.
Có thể kết luận: mọi diễn biến tâm lý và nề nếp sinh hoạt hàng ngày của Zidane chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn gốc của anh. Xuất thân nghèo hèn và cơ cực nhưng Zidane vẫn đủ bản lĩnh tránh xa mọi thú vui cám dỗ khi đã trở thành siêu sao bóng đá. Bí quyết của Zidane là gia đình và cội nguồn. La Castellane luôn là nơi Zidane muốn quay về: “Đấy là quê hương tôi. Trước tiên, tôi là một người dân La Castellane, sau đó là một người Algeria tại Marseille, cuối cùng là một người Pháp”. Zidane nhắc đến nước Pháp sau cùng, nhưng với niềm tôn trọng và yêu quý bằng tất cả trái tim. Anh đem về cho nước Pháp cả chức VĐTG lẫn châu Âu. Vì thế, không có lý do gì khiến đại bộ phận dân Pháp không yêu mến anh. Cách nay 2 năm, cuộc thăm dò ý kiến của tờ báo Journal du Dimanche cho thấy Zidane là người Pháp nổi tiếng nhất qua mọi thời đại, trên cả danh ca Johnny Hallyday.
Hiểu rõ con người Zidane, người ta mới hiểu vì sao anh không thể kiềm chế trước sự khiêu khích của Materazzi, khi cầu thủ Italia này đã cố tình lăng mạ gia đình và nguồn gốc xuất thân của anh. Khó có thể biện hộ cho hành động phi thể thao ấy. Nhưng, nếu quên đi những khoảnh lặng trong cuộc đời cầu thủ của Zidane (14 thẻ đỏ, 2 lần bị đuổi tại các VCK World Cup), chúng ta có thể tìm thấy một Zidane khác thật tuyệt mỹ về khía cạnh bóng đá.
Quỳ Thịnh (Còn nữa)