Nước Pháp chất vấn hành vi bạo lực của Zidane
Thể thao - Ngày đăng : 06:17, 11/07/2006
Zidane, con phượng hoàng bất tử của bóng đá Pháp
Bộ trưởng Bộ thể thao Pháp Jean-Francois Lamour nói rằng ông không biết Marco Materazzi đã nói những gì với Zidane để khiến cầu thủ này nổi cơn thịnh nộ, nhưng "chúng tôi có thể tưởng tượng rằng đấy là một sự khiêu khích". Cũng theo ông Lamour, dù thế nào đi nữa thì hành vi của Zidane cũng là "không thể tha thứ''.
"Đây là một sự chia tay kỳ cục với một người vẫn được coi là một nhà vô địch siêu hạng", Lamour phát biểu trên kênh truyền hình LCI.
Chủ tịch LĐBĐ Pháp Jean-Pierre Escalettes cho biết ông đã bắt tay Zidane trong phòng thay quần áo sau khi cám ơn anh về những gì đã cống hiến cho sắc áo lam, nhưng hai người không nói với nhau bất cứ câu nào.
"Anh ấy chẳng vui vẻ gì," Escalettes kể lại với tờ Le Parisien, "Chúng ta hãy để mặc anh ấy một mình. Tôi chẳng có điều gì để hỏi anh ấy".
Khoảnh khắc điên rồ của Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 khiến cả nước Pháp hoang mang không hiểu vì sao điều gì đã khiến cho tiền vệ này đánh mất sự bình tĩnh như vậy ở những phút cuối cùng trong trận đấu cuối cùng với Les Bleus, và đến nay Zidane vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích chính thức nào.
Và bất chấp chiếc thẻ đỏ này, Zidane vẫn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải thông qua lá phiếu của các nhà báo.
Khi trở về Pháp vào hôm qua (10/07), ĐT Pháp đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt tại đây, và toàn bộ chặng đường di chuyển của chiếc xe bus chở đội bóng từ sân bay về Paris đã được truyền hình trực tiếp.
Sau đó, Zidane và các đồng đội được Tổng thống Pháp Jacques Chirac mời ăn cơm trưa, và trong cuộc gặp này, người đứng đầu nước Pháp đã hết lời ca ngợi Zidane khi nói rằng: "Anh là bậc thầy, là thiên tài của thế giới bóng đá. Anh cũng là con người nhân hậu, trung thực và kiên định. Đó là lý do vì sao nước Pháp yêu mến và ngưỡng mộ anh".
Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Chirac không hề phê bình chiếc thẻ đỏ của Zidane lấy một lời, thì cựu Bộ trưởng Thể thao Marie-George Buffet lại không khoan dung như vậy.
Bà Buffet cho rằng hành vi bạo lực của Zidane là không thể tha thứ vì nó sẽ gây hậu quả không tốt với những đứa trẻ theo dõi trận chung kết World Cup 2006. Bà Buffet nhấn mạnh: "Chúng ta không thể bào chữa cho hành vi này", và bà cũng cho biết rất muốn được biết tường tận câu chuyện.
Còn nhật báo thể thao L'Equipe thì viết: "Sáng nay, Zinedine, chúng tôi sẽ phải nói gì với lũ trẻ và tất cả những người coi anh là thần tượng sống qua mọi thế hệ?" Và trên trang nhất của tờ báo này là hàng chữ: "Những nỗi ân hận đời đời".
Trong bài xã luận của mình về Zidane, L'Equipe đã so sánh những khoảnh khắc chói sáng của tiền vệ này tại World Cup với những màn trình diễn quả cảm của huyền thoại Muhammad Ali trên võ đài quyền Anh.
"Nhưng cả Ali, hay Pele, và (Jesse) Owens, hay bất cứ nhà thể thao huyền thoại nào, cái huyền thoại mà anh sắp sửa trở thành một thành viên mới, lại phạm vào một lỗi sơ đẳng về hành vi như anh từng làm", L'Equipe viết.
"Đấy là hình ảnh cuối cùng của anh với tư cách là một cầu thủ, Zidane. Làm sao lại để xảy ra điều đó với một người như anh?".
Trong khi đó, tờ Le Parisien xem ra vẫn chưa hết bàng hoàng khi viết: "Thiên thành xanh đã biến thành con quỷ dữ. Anh ấy không thể ra đi theo kiểu này, đó là điều không thể. Cho đến sáng nay (10/07) cảm giác ngờ vực vẫn còn đây''.
Theo VNN