“Chú bé chăn cừu”
Thể thao - Ngày đăng : 07:34, 10/07/2006
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo đi bóng dũng mãnh ở cánh phải, xâm nhập vùng 16m50 của Đức. Anh bị một hậu vệ Đức cản. Ngay khi té xuống sân, C.Ronaldo giơ tay, đòi phạt đền. Trên khán đài ồ vang vô số tiếng huýt sáo, trên sân vị trọng tài người Nhật Bản phớt lờ lời kêu cứu của Ronaldo. Có vẻ lần này ngôi sao trẻ của BĐN ngã thật, nhưng chẳng còn ai tin anh.
Đấy là cái giá phải trả cho những tiểu xảo vụng về của Ronaldo. Lẽ ra, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 không phải là Lukas Podolski, mà là Ronaldo. Giới hâm mộ bình chọn qua internet dồn phiếu cho Ronaldo, nhưng Tiểu ban kỹ thuật FIFA gạt Ronaldo, dựa vào tiêu chí “fair-play”. Cầu thủ 21 tuổi này liên tục cố gắng phỉnh gạt trọng tài và người hâm mộ với những pha ăn vạ, hòng kiếm phạt đền cho đội nhà, khiến đối thủ nhận thẻ. Báo chí Anh cho rằng Ronaldo là thủ phạm khiến Wayne Rooney bị đuổi dù trọng tài Horacio Elizondo khẳng định Ronaldo vô can. Mặc kệ, Ronaldo vẫn bị giới bóng đá Anh và một số nhà chuyên môn, một bộ phận CĐV nguyền rủa.
Tại sao Ronaldo bị mắng mỏ khi giở tiểu xảo, còn Owen, Ronaldo (của Brazil), Figo, Totti, Zidane có hành động tương tự thì ít người chê trách, thậm chí còn được khen là khôn ngoan ? Chỉ tại Ronaldo của BĐN quá non, lại hơi ngây thơ khi không che giấu những tiểu xảo của mình. Luiz Felipe Scolari được kính trọng bậc nhất trong giới cầm quân, có lần HLV đội BĐN thú nhận mình… “quá ngu” khi tuyên bố trước báo chí rằng ông chỉ thị các cầu thủ chơi xấu đối phương (sau đó, Scolari bào chữa: “Mọi HLV đều như vậy, nhưng họ khôn hơn tôi ở chỗ không nói toạc móng heo điều đó !). Sepp Blatter cũng thú nhận ông từng ăn vạ hồi còn trẻ lúc còn xỏ giày ra sân.
Blatter, Scolari, Ronaldo là những kẻ giả dối trung thực. Họ không quân tử rởm như một số kẻ khác. Dĩ nhiên, không ai khuyến khích những trò tiểu xảo quá lố của Ronaldo, nhưng cần nhấn mạnh tiểu xảo là phần không thể thiếu (và rất thực) của cuộc chơi bóng đá cũng như mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống. Roberto Carlos nói anh sẵn sàng diễn trò bàn tay của Chúa để đem lại thắng lợi cho Brazil. Rooney, Owen hay Beckham không nói, nhưng nếu bị đặt vào tình huống đó, nhiều người tin họ sẽ hành động tương tự để ghi bàn thắng (giả sử) sẽ đem về cho nước Anh Cúp TG.
Mây Sơn