Nhẹ nhàng và sâu lắng,
Câu chuyện được bắt đầu trong một hiệu sách tại Paris khi nhà văn người Mỹ Jesse Wallace (Ethan Hawke) có buổi tiếp xúc với độc giả để giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh, kể về mối tình tha thiết giữa một chàng trai Mỹ và một cô gái Pháp trên chuyến tàu hỏa đến Vienne - thủ đô nước Áo…
Paris là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi nên Jesse Wallace phải có mặt tại sân bay lúc 7h30 để trở về Mỹ… Bất ngờ, ngoài lành lang có một cô gái không còn trẻ nữa nhưng đẹp đằm thắm đang đứng lấp ló, chờ đợi để gặp nhà văn. Jesse ngỡ ngàng nhận ra Celine, người con gái mà anh đã gặp 9 năm trước và cũng là hình mẫu để anh xây dựng nữ nhân vật chính của cuốn sách nổi tiếng bây giờ.
9 năm trước, mùa hè năm 1994, hai người tình cờ gặp nhau trên xe lửa, tình yêu thật bất ngờ nhưng mãnh liệt khiến cả hai chìm trong hạnh phúc. Thời gian ngắn ngủi ở Vienne trở thành những ngày đẹp nhất trong cuộc đời họ. Lúc chia tay, họ hẹn nhau 6 tháng sau quay trở lại mà quên mất việc xin địa chỉ, số điện thoại của người kia vì cả hai cùng tin rằng họ sẽ quay lại và sẽ thuộc về nhau mãi mãi… Mùa đông năm ấy, chỉ có Jesse quay lại thành Vienne hoa lệ, chờ đợi đau khổ, rồi ra đi… Đã có lúc họ ở rất gần nhau như khi Celine tới New York du học suốt 3 năm nhưng rồi định mệnh đã không cho họ gặp nhau. Thời gian trôi qua, Jesse lập gia đình cùng cô bạn học trong khi Celine trải qua nhiều cuộc tình, nhưng không cuộc tình nào ở lại...
Câu chuyện của hai người gặp nhau sau 9 năm xa cách tưởng như không bao giờ dứt. Thời khắc thật ngắn ngủi nhưng cả hai muốn níu kéo lại ánh hoàng hôn đang lặng lẽ bao phủ khắp Paris…
Không quá phức tạp trong tình tiết cũng không có những mâu thuẫn lên đến cao trào, bộ phim chỉ là một chuyện tình đơn giản, một cuộc đối thoại của đôi tình nhân sau 9 năm. Người xem như đắm mình trong câu chuyện của tình yêu đích thực và dường như họ vẫn mãi thuộc về nhau cho dù bao năm xa cách…
Bộ phim được phát sóng trên VTV1 vào lúc 21h ngày 3/6 trong chương trình Phim cuối tuần.
VTV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.