Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phạt tù lái ''xe ôm'' thu tiền người dân để ''thông chốt'' kiểm dịch

Chu Dũng| 29/04/2022 17:21

(HNMO) - Ngày 29-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1981; ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn tại tòa.

Hành vi của Tuấn được làm rõ, dù chỉ là lái “xe ôm” nhưng do Tuấn biết mặt, biết tên một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông nên đã dở trò "vòi tiền" các chủ phương tiện giao thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Tuấn làm nghề lái "xe ôm" ở khu vực Bến xe Nước Ngầm từ năm 2017 nên quen biết một số cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).

Khoảng tháng 8-2021, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, người dân và phương tiện muốn ra, vào thành phố bắt buộc phải có giấy tờ như: Giấy đi đường, giấy “luồng xanh”, giấy xét nghiệm Covid-19…

Vào thời gian này, Tuấn thường xuyên chở khách nên biết trạm thu phí Pháp Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) có lập chốt kiểm soát dịch Covid-19, trong đó có các cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông số 14 mà Tuấn quen mặt.

Tuấn thường xuyên theo dõi, quan sát các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ngoài ra, bị cáo cũng phát hiện có nhiều xe ô tô mang biển kiểm soát ngoại tỉnh, các lái xe và chủ xe không có đủ giấy tờ cần thiết để qua chốt.

Thấy vậy, Tuấn nảy sinh ý định lợi dụng sự quen biết với một số cán bộ công an nêu trên, rồi dẫn các xe ô tô và lái xe đi qua chốt với mục đích hưởng lợi. Tuấn cũng liên lạc với các chủ xe, tài xế về việc bản thân có quan hệ rộng, chỉ cần họ đưa tiền thì có thể qua được chốt kiểm soát.

Ngày 4-9-2021, chị Vũ Thùy Linh (sinh năm 1983; ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1973; ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có việc gấp phải về tỉnh Nam Định. Hai người này đã gọi điện cho Tuấn để nhờ qua chốt. Tuấn đồng ý và yêu cầu mỗi người đưa 500.000 đồng. Tuấn hẹn hai người này ra ngõ 6, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì để dẫn đi. Đến 11h30 cùng ngày, anh Hải điều khiển xe ô tô chở chị Linh đến cổng chùa Tứ Kỳ thì gặp Tuấn. Tuấn lên xe và trực tiếp lái xe.

Khi 3 người đi đến khu vực quán Gánh, huyện Thường Tín thì nhìn thấy chốt kiểm soát. Lúc này, Tuấn nói với anh Hải và chị Linh là anh ta đã “làm luật” rồi. Thực chất, chốt này đã bãi bỏ việc kiểm soát phòng, chống dịch nên xe ô tô không bị chặn lại. Sau đó, khi đến gần trạm thu phí trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thì Tuấn xuống xe, chị Linh đã trả cho Tuấn 500.000 đồng.

Khoảng 12h45 cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện Tuấn dẫn xe ô tô qua chốt kiểm dịch tại trạm thu phí Pháp Vân nên đã yêu cầu Tuấn, anh Hải và chị Linh về trụ sở để làm rõ sự việc. Quá trình đấu tranh, Tuấn thừa nhận đã 12 lần nhận tiền của các lái xe, thu về số tiền 10,9 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 7 tháng 24 ngày tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phạt tù lái ''xe ôm'' thu tiền người dân để ''thông chốt'' kiểm dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.