Dân đốt cháy chiếc xe tải gây tai nạn, hàng ngàn người tụ tập làm ách tắc giao thông. Mãi đến 16h20 phút ngày 2-11-2004, tức là sau 1 ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 học sinh lớp 10 bổ túc của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn (Ninh Bình), giao thông trên đường 477 từ Gia Viễn đi Nho Quan mới lưu thông trở lại.
Nguyên do là sau khi xảy ra tai nạn, người dân ở xã Gia Vân (huyện Gia Viễn) đã đưa thi hài hai nạn nhân ra giữa đường, dựng lều trại để đòi doanh nghiệp chủ xe gây tai nạn và cơ quan chức năng giải quyết, gây ách tắc toàn bộ giao thông trên đường 477. Mặc dù sau đó không lâu, Công an huyện, tỉnh và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, nhưng hàng nghìn người dân thuộc 7 xã trong vùng đã kéo đến vây kín cả khu vực xảy ra tai nạn, chất rơm đốt cháy hoàn toàn chiếc xe tải gây tai nạn. Người dân tụ tập đông làm ách tắc giao thông, không cho xe cứu hỏa vào chữa cháy.
Theo báo cáo của UBND huyện Gia Viễn, chiếc xe ben mang biển kiểm soát 35N-4040 của Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành (thị xã Ninh Bình) do Đinh Hữu Quang sinh năm 1981, ở xóm 12, xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam điều khiển đã lấn phần đường và đâm vào 2 cháu Đinh Công Quí, sinh năm 1988 trú tại thôn Phù Long, xã Gia Vân và cháu Bùi Xuân Bắc, sinh năm 1989 tại thôn Thanh Uy cùng xã Gia Vân, làm cả 2 chết ngay tại chỗ.
Điều đáng nói từ vụ việc này là cách hành xử thiếu tôn trọng luật pháp và cả đạo lý của người thân 2 nạn nhân và người dân địa phương. Họ đặt thi thể người thân giữa đường suốt một ngày trời chỉ cốt đòi cho được tiền bồi thường ngay, đòi chủ xe phải có mặt. Khi không thấy chủ xe xuất hiện, nhiều người đã đốt xe.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.