Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những người lính chết trận cuối cùng ở Thế chiến I

TUANDIEP| 13/11/2008 13:39

Trong những phút cuối cùng của Thế chiến thứ Nhất, khi sự ngừng bắn đã rất gần, một số người lính vẫn thiệt mạng.

Binh nhì George Ellison là người lính Anh cuối cùng chết ở Thế chiến I

Trong những phút cuối cùng của Thế chiến thứ Nhất, khi sự ngừng bắn đã rất gần, một số người lính vẫn thiệt mạng.

Ngay sau 5h sáng ngày 11.11.1918, các viên chức Anh, Pháp, Đức gặp nhau trên một toa tàu ở phía bắc Paris và ký văn bản chấm dứt Thế chiến thứ Nhất.

Trong vòng vài phút, tin về sự chấm dứt chiến tranh đã loan đi toàn thế giới.

Ấy vậy mà vẫn chưa, bởi vì sự ngừng bắn sẽ chỉ có hiệu lực sau sáu tiếng nữa vào lúc 11h sáng.

Vào ngày hôm đó, hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương.

Tác giả người Mỹ Joseph E Persico tính toán rằng trong ngày cuối cùng ấy chứng kiến 11.000 thương vong, cao hơn cả con số của D-Day, khi quân đồng minh đổ bộ lên nước Pháp gần 27 năm sau.

Tệ hơn nữa là hàng trăm người lính đã bị các tướng lĩnh ném vào trận đánh dù họ biết lệnh ngừng bắn đã được ký.

Trường hợp điển hình là của Tướng Wright của Sư đoàn 89 của Mỹ.

Ông ta thấy lính của mình kiệt sức và dơ bẩn, và nghe nói có chỗ để tắm ở thị trấn Stenay gần đó. Thế là viên tướng ra lệnh chiếm thị trấn để lính được tắm rửa.

Ông Persico nói quyết định đó đã gây ra thêm 300 thương tích.

Giờ cuối cùng
Vậy ai là những người cuối cùng thiệt mạng?

Cuộc chiến kết thúc ngày 11.11.1918
Nghiên cứu mới của đài BBC kể lại câu chuyện của một số người lính cuối cùng mất mạng.


Người lính Anh cuối cùng bị chết là Binh nhì George Edwin Ellison, 40 tuổi. Vào lúc 9.30 sáng, ông đang làm trinh sát ở ngoại vi thị trấn Mons của Bỉ, nơi nghe nói có lính Đức.

Mons cũng là nơi Binh nhì Ellison bắt đầu cuộc chiến bốn năm trước đó, khi ông thuộc binh đoàn Anh triệt thoái khỏi Mons, tháng Tám 1914, chỉ vài tuần sau khi chiến tranh bùng nổ.

Gần một triệu lính Anh đã bị giết trong bốn năm khốc liệt ấy, nhưng thật kỳ diệu, Binh nhì Ellison không hề bị thương.

Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ bắt đầu ngừng bắn, cuộc chiến chấm dứt.

Binh nhì Ellison, từng là thợ mỏ than, sẽ trở về thành phố Leeds để hội ngộ với người vợ và con trai bốn tuổi.

Nhưng tiếng súng nổ. George Ellison chết – người lính Anh cuối cùng mất mạng trong cuộc chiến.

Và khi đồng hồ điểm dần tới 11h sáng, còn nhiều người lính khác ra đi.

Lúc 10.45, một người lính 40 tuổi của Pháp, Augustin Trebuchon, đưa tin đến dòng sông Meuse để báo rằng món súp sẽ có vào lúc 11.30. Ông cũng bị bắn chết.

Ngôi mộ của Trebuchon cùng toàn bộ những người lính Pháp chết ngày 11.11 đều có dấu ghi là 10.11.

Người ta nói rằng sau cuộc chiến, Pháp quốc xấu hổ rằng lính của họ chết trong ngày cuối, thành ra họ bắt ghi lại ngày trên mộ.

Ở vùng Argonne của Pháp, người lính Mỹ Henry Gunther tham dự vào trận tấn công cuối chống lại lính Đức, những người biết rằng ngừng bắn sắp xảy ra.

Người binh nhì – mà trớ trêu thay có gốc Đức – thiệt mạng. Đó là vào lúc 10.59 và Henry Gunther nay được công nhận là người lính cuối cùng chết trận trong Thế chiến thứ Nhất.

Theo BBC
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những người lính chết trận cuối cùng ở Thế chiến I

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.