Mỗi sáng ra, nhiều người dân ngõ 21 phố Nguyễn Như Đổ không khỏi giật mình khi thấy những chiếc kim tiêm còn dính máu vứt lăn lóc. Những buổi trưa đi làm về, lại giật mình vì có người đang đứng vén áo, kéo quần ngay trước cửa nhà mình để tiêm chích. Một số người mất biển số xe máy, mất đồ đạc, có nhà bị người lạ “đột nhập” giữa ban ngày… Người dân khu vực khẳng định hiện tượng trên đều chung thủ phạm là những đối tượng nghiện ma túy hàng ngày lảng vảng ở khu vực này mua thuốc, tiêm chích tại chỗ gây ra.
Mỗi sáng ra, nhiều người dân ngõ 21 phố Nguyễn Như Đổ không khỏi giật mình khi thấy những chiếc kim tiêm còn dính máu vứt lăn lóc. Những buổi trưa đi làm về, lại giật mình vì có người đang đứng vén áo, kéo quần ngay trước cửa nhà mình để tiêm chích. Một số người mất biển số xe máy, mất đồ đạc, có nhà bị người lạ “đột nhập” giữa ban ngày… Người dân khu vực khẳng định hiện tượng trên đều chung thủ phạm là những đối tượng nghiện ma túy hàng ngày lảng vảng ở khu vực này mua thuốc, tiêm chích tại chỗ gây ra.
Ngõ 21 phố Nguyễn Như Đổ thuộc địa bàn phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Ngõ này có nhiều ngách thông sang ngõ 35, ngõ 5 phố Nguyễn Như Đổ và phố Trần Quý Cáp, khu tập thể Văn Chương. Có lẽ do địa thế thuận tiện này mà thời gian gần đây, con ngõ trở thành “điểm hẹn” của các đối tượng buôn bán và nghiện hút ma túy.
Theo những người dân khu vực, từ khoảng giữa tháng 4-2006, trong ngõ xuất hiện một số đối tượng mua bán, sử dụng ma túy và chúng tụ tập về đây ngày càng đông. Hàng ngày, từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h, khá nhiều người đi xe máy đến đây, thậm thụt bán mua. Những đối tượng này đủ mọi lứa tuổi, nhưng đông nhất là thanh niên và người dân khu vực khẳng định khá nhiều đối tượng họ đã quen mặt. Có thanh niên ngày đầu tiên đến đây bằng xe máy đắt tiền, ăn mặc bảnh bao, khỏe mạnh nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đã trở nên tiều tụy, nhếch nhác. Những đối tượng này mua ma túy rồi ngang nhiên đứng ngồi tiêm chích ngay trên đường ngõ. Kim tiêm ngổn ngang khắp nơi, trên mặt ngõ, cạnh cột điện, tường nhà, mái ngói những ngôi nhà cấp 4. Thậm chí kim tiêm có mặt cả trong những hộp đựng công tơ đo khối lượng nước sạch của các gia đình. Một người dân kể, nhân viên đến ghi chỉ số công tơ nước trong ngõ này phải trang bị thêm một chiếc kẹp sắt để gắp những chiếc kim tiêm dính máu! Diện tích đường cụt khá kín đáo trước nhà số 19 ngõ 21 lâu nay là điểm hẹn lý tưởng của các đối tượng nghiện ma túy. Sáng nào người ta cũng thấy hàng chục ống kim tiêm lăn lóc ở đây, cuối ngày gia chủ phải dồn đống lại để đốt.
Tình trạng mua bán, tiêm chích ma túy công khai tại ngõ 21 phố Nguyễn Như Đổ không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến việc học tập, phát triển nhân cách của thanh thiếu niên khu vực này. Nhiều gia đình có con đang độ tuổi đến trường không dám để con ở nhà một mình, một số thanh niên trong ngõ cũng đã vướng vào ma túy, có người đi tập trung cai nghiện về lại tái nghiện. Hầu hết người dân khu vực đều rất bức xúc trước tình trạng này.
Lý giải việc “chợ ma túy” hoạt động công khai tại ngõ 21, một cán bộ cơ sở cho rằng, trước đây điểm nóng về ma túy là nhà vệ sinh công cộng tại ngõ 5 phố Nguyễn Như Đổ. Thời gian này, “bên kia” lực lượng chức năng làm mạnh, con nghiện lại dạt về đây. Có “cầu”, ắt có “cung”. Vì vậy biện pháp hữu hiệu nhất để giải tỏa tụ điểm ma túy ở ngõ 21 là chính quyền địa phương cần kết hợp với lực lượng chức năng cắt cử người “cắm chốt” ở khu vực này, xử lý nghiêm những đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy trái phép. Cũng theo vị cán bộ này, bắt quả tang việc mua bán, sử dụng ma túy không khó, cái khó là việc xử lý chưa nghiêm dẫn đến tình trạng “nhờn thuốc”…
Trần Đoàn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.