Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngõ 45 Hào Nam... khát nước !

ANHTHU| 20/04/2005 09:13

Hàng chục năm nay, hơn 100 hộ dân ở tổ dân phố số 51 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) không có nước sạch, phải sử dụng nước giếng khoan. Tháng 12-2004, một đường ống nối từ hệ thống nước sạch của thành phố được mắc vào khu dân cư. Nhưng trớ trêu thay, đường ống này chỉ chạy vào một hộ, những hộ còn lại vẫn không có nước máy để dùng.

Bể chứa nước giếng khoan cung cấp cho khu nhà 4 tầng tại ngõ 45 phố Hào Nam

Hàng chục năm nay, hơn 100 hộ dân ở tổ dân phố số 51 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) không có nước sạch, phải sử dụng nước giếng khoan. Tháng 12-2004, một đường ống nối từ hệ thống nước sạch của thành phố được mắc vào khu dân cư. Nhưng trớ trêu thay, đường ống này chỉ chạy vào một hộ, những hộ còn lại vẫn không có nước máy để dùng.

Tổ dân phố số 51, phường Ô Chợ Dừa nằm trong ngõ 45 phố Hào Nam, gồm các dãy nhà A, B, C, D và hai ngôi nhà chung cư 4-6 tầng. Từ nhiều năm nay, khu dân cư này chưa được cung cấp nước sạch. Mỗi nhà phải tự khoan giếng để lấy nước sinh hoạt. Các hộ dân sống trong hai ngôi nhà chung cư thì phảikhoan giếng nước tập thể. Mấy năm trở lại đây, nước giếng khoan ngày càng ô nhiễm, có màu đen đục, hôi tanh nên người dân thường phải vào Nhạc viện Hà Nội xin nước sạch về nấu ăn.

Năm 2004, một tin vui lớn đến với người dân nơi đây. Dự án “Cải tạo hệ thống cấp nước khu vực Hào Nam, quận Đống Đa (Ô13)” đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Tháng 10-2004, 136 hộ dân lại háo hức chờ đợi nước sạch khi nhận được thông báo của Ban quản lý dự án công trình cấp nước (Cty Kinh doanh nước sạch Hà Nội) tại công văn số 2077/KDNS-CTCN ngày 15-10-2004: Tổ dân phố số 51 thuộc diện đang được thiết kế đường ống cung cấp nước sạch.

Hai tháng sau, một đơn vị thi công có mặt tại ngõ 45 Hào Nam để đào đường, đặt một đường ống dẫn nước từ phố Hào Nam vào trong ngõ. Nhưng trớ trêu thay, họ chỉ lắp đặt khoảng 120m ống rồi dừng lại, đưa một nhánh dẫn nước vào nhà số 19 dãy nhà A. Xong việc, đơn vị thi công rút lui.

Không kể hơn 100 hộ dân ở dãy nhà B, C, D và nhà 4 tầng, 6 tầng, 22 hộ dân ở dãy nhà A cũng không được hưởng một giọt nước nào từ đường ống nước kể trên. Trước sự vô lý này, ông Lê Đình Thiệp, tổ trưởng tổ dân phố số 51 đã nhiều lần thay mặt bà con gửi đơn kiến nghị tới Ban quản lý dự án, song chỉ nhận được lời hứa: Bà con cứ yên tâm, hệ thống đường ống đang được thiết kế...

Ông Thiệp đề nghị cấp nước trước cho 22 hộ dân ở dãy nhà A, các hộ còn lại ở phía trong sẽ tiếp tục chờ. Nguyện vọng này của người dân cũng không được đáp ứng.

Làm việc với nhà báo, ông Thiệp nói: “Chúng tôi đã chờ nước sạch từ nhiều năm, nay có chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nhưng khi đường ống đã có mà nước chỉ chảy vào một nhà thì người dân phải kiến nghị. Bà con mong Ban quản lý dự án cấp nước trước cho những nhà gần nơi đường ống đi qua. Được như vậy, các hộ còn lại sẽ có chỗ để xin nước sạch”.

Bà Phạm Thị Kiềm (số nhà 1), chị Ngô Thị Hương (số nhà 22) cũng đồng lòng với ý kiến trên của ông Thiệp. Bà Kiềm nói: “Nếu được cấp nước sạch trước, chúng tôi sẵn sàng mở rộng cửa để những hộ chưa có lấy nước sạch sử dụng. Cùng sử dụng nước giếng khoan ô nhiễm bao năm nay, chúng tôi thông cảm và thương nhau lắm...”.

Để cấp nước sạch cho toàn bộ 136 hộ dân ở tổ dân phố số 51, Ban quản lý dự án còn phải chờ thiết kế đường ống và đặc biệt là kinh phí. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cho rằng giải pháp mà các hộ dân ở đây đưa ra là hoàn toàn hợp lý, hợp tình. Mong Ban quản lý dự án công trình cấp nước (Cty Kinh doanh nước sạch HN) sớm xem xét, giải quyết để người dân có thể giúp đỡ lẫn nhau cải thiện điều kiện sinh hoạt của mình.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngõ 45 Hào Nam... khát nước !

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.