(HNM) - Thi đấu cực kỳ thuyết phục suốt 2/3 mùa giải, Napoli đang là điểm sáng nhất tại Giải Vô địch quốc gia Italia mùa bóng này. 2h45 (giờ Việt Nam) ngày 1-3-2011, Napoli bước vào vòng 27 bằng cuộc so giày với AC Milan đang dẫn đầu giải vô địch. Hiện chỉ kém AC Milan 3 điểm, nếu giành chiến thắng Napoli sẽ tràn đầy hy vọng lên ngôi vô địch.
Trước trận đấu quan trọng này, thủ môn AC Milan Christian Abbiati tưởng tượng: "San Siro, sân nhà của AC Milan đêm 1/3/2011 sẽ chật cứng người và khán giả Napoli sẽ lại tới đây với khí thế hừng hực như hồi có Maradona vậy". Thủ môn này còn tiên đoán: "Các học trò của Walter Mazzari đang có một mùa bóng tuyệt vời và đầy khát vọng về một chức vô địch. Chỉ cần nhìn họ chấp nhận thua Villarreal (1-2) và bị loại khỏi Cúp C3 hồi giữa tuần là thấy Napoli chuẩn bị cho trận gặp AC Milan cẩn thận tới mức nào".
Abbiati nhắc tới Maradona không phải không có lý. Napoli là một CLB tỉnh lẻ. Năm 1984 họ có Maradona. Ngay mùa bóng sau Napoli đã vươn lên vị trí thứ 3 và mùa bóng 1986-1987, "gã nhà quê" này giành chức vô địch Serie A. Và tới mùa bóng 1990, cũng với thiên tài bóng đá Áchentina này, Napoli lại lần thứ hai vượt qua tất cả CLB lừng danh của Italia để giành chức vô địch. Thấm thoắt đã 21 năm kể từ ngày Napoli chia tay Maradona và từ đó đến nay, họ không một lần vô địch Italia nữa.
Christian Abbiati còn nói: "Đây là trận vô cùng khó khăn với AC Milan. Nhưng đây là trận đấu hết sức quan trọng nên AC Milan phải thắng để loại Napoli ra khỏi cuộc đua".
Thể hiện quyết tâm cao cho trận gặp AC Milan, HLV Mazzarri đã quyết định để tiền đạo hay nhất của CLB là Edinson Cavani nghỉ trong trận thua Villarreal và trao trách nhiệm lên vai tiền đạo Ezequiel Lavezzi.
Về phía AC Milan, HLV Massimiliano Allegri tuyên bố sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào sân để đánh bại Napoli. Cho tới lúc này đội hình của AC Milan không chấn thương, không thẻ phạt. Lực lượng tấn công của AC Milan cực mạnh với Zlatan Ibrahimovic, Antonio Cassano, Pato và Robinho. AC Milan chỉ vắng Andrea Pirlo và Daniele Bonera cùng Luca Antonini ở hàng hậu vệ. Bù lại, Gianluca Zambrotta có thể thi đấu cả trận sau khi đã phục hồi chấn thương đầu gối. Tại Cúp C1, AC Milan thua Tottenham 0-1 nhưng Allegri tuyên bố: "Trước mắt phải đánh bại Napoli và chúng ta sẽ đòi nợ Tottenham trong trận lượt về".
Với quyết tâm giành chiến thắng bằng bất kỳ giá nào của cả hai đội, có lẽ đây sẽ là trận đấu hay nhất, quan trọng nhất mùa bóng năm nay của Serie A.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.