Sau nhiều lần loan ‘’hung tin’’ với báo chí, cuối cùng ê kíp thực hiện ‘’Gặp nhau cuối tuần” cũng đã chính thức nói lời chia tay và có buổi ghi hình cuối cùng vào đêm 15-12 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.
Một cảnh trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” phát sóng vào ngày 30-12.
Tham diễn trong buổi ghi hình này có các nghệ sĩ hài hàng đầu hai miền Nam - Bắc: Bảo Quốc, Phạm Bằng, Văn Hiệp, Hồng Vân, Chí Trung, Anh Vũ, Quốc Khánh, Quang Thắng, Việt Hương, Công Lý, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng, Tự Long, Thúy Nga, Đức Hải, Hoàng Sơn... Chừng ấy người trong một “sô” diễn, có vẻ như “Gặp nhau cuối tuần” muốn ghi dấu ấn cuối cùng.
Chương trình có kết cấu như một vở nhạc kịch. Trên một chuyến tàu 5 sao ra biển lớn, người ta có thể bắt gặp đủ loại người, từ sang trọng đến thấp hèn, từ người tử tế đến kẻ lưu manh, từ sếp đến lính... Tựa như cả xã hội thu nhỏ cùng đi trên một chuyến tàu. Và rồi họ gặp phải những tảng băng trên biển mà vì nó, tất cả những mối quan hệ ấy, những cuộc hành trình ấy đều phải dừng lại.
“Gặp nhau cuối tuần” được coi là một trong những show truyền hình “thọ” nhất của VTV, với 52 kịch bản được đưa vào sản xuất mỗi năm, và là chương trình có rating quảng cáo cao nhất - chừng 35 tỷ đồng/năm. Từ sân chơi này, nhiều danh hài vô danh bỗng trở thành người ‘’nổi tiếng’’ và đắt sô hơn như: Đức Hiệp, Tự Long, Thu Hương, Công Lý...
Theo nhận xét của số đông khán giả thì những chương trình đầu tiên được làm khá kỳ công với ý tưởng mạch lạc nhưng khả năng diễn xuất của nghệ sĩ và cung cách thực hiện chương trình của êkíp còn khá vụng về. Sau này, ê kíp ấy tỏ ra chuyên nghiệp hơn, nghệ sĩ ‘’chín’’ hơn, nhưng rất nhiều chương trình vẫn bị đánh giá là nhạt và rườm rà. Có những lúc, không phải là hiếm gặp, “Gặp nhau cuối tuần” còn bị phản ứng vì sự phản cảm. Nói thế, nghĩ thế, nhưng người ta không phủ nhận những chương trình hay, “có tính chiến đấu”. “Sống dai” như thế, mật độ xuất hiện dày, kinh phí có hạn là những yếu tố làm người xem thông cảm phần nào với chất lượng “Gặp nhau cuối tuần”.
Đạo diễn Khải Hưng đưa ra lý do dừng chương trình: ‘’Chúng tôi thấy sức mình có hạn, đội ngũ tham gia các khâu viết kịch bản, đạo diễn, diễn viên... chỉ có từng ấy người mà tuần nào cũng phải sáng tạo và phải sáng tạo liên tục như thế trong 7 năm nay. Khán giả thì luôn khắt khe và mong muốn ngày càng phải hay hơn, tiếng cười phải đa dạng hơn. Nói lời chia tay nào cũng mang nhiều tiếc nuối. Nhưng không còn cách nào khác. Sự dừng lại của một cái cũ sẽ là mảnh đất cho những cái mới phát triển’’.
Theo thông tin có được thì một chương trình giải trí tương tác và một bộ phim sitcom (phim chỉ có các tình huống ứng xử, tình huống gây cười trong một số bối cảnh cố định...) nhiều tập được TT Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) ấp ủ từ lâu sẽ là món ăn thay thế “Gặp nhau cuối tuần”.
Ý kiến nghệ sĩ :
NSƯT Hồng Vân: Chia tay “Gặp nhau cuối tuần” tôi rất buồn. Ngoài việc được khán giả biết đến hơn, chương trình cũng là cầu nối để các nghệ sĩ hai đầu Nam- Bắc chia sẻ, gắn bó với nhau ở ngoài đời, sau sàn diễn.
Nghệ sĩ Minh Vượng: Với tôi, “Gặp nhau cuối tuần” như một giấc mơ đẹp. Phải chia tay với một giấc mơ đẹp là điều không muốn. Để chương trình trụ được 7 năm, những nghệ sĩ như chúng tôi phải nói lời cảm ơn đến khán giả.
Nghệ sĩ Tự Long: Tôi không phủ nhận nhờ “Gặp nhau cuối tuần” mà khán giả biết đến mình nhiều hơn, tuy nhiên nơi tôi luôn hướng tới, tin tưởng có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp vẫn là đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. Tôi sẵn sàng “tái xuất” trong các chương trình mới của VFC.
Nghệ sĩ Quang Thắng: Với tôi, “Gặp nhau cuối tuần” là một sân chơi rất bổ ích. Tuy vậy, không phải chương trình nào cũng hay, vẫn còn những hạt sạn... Nhưng nói gì thì đây vẫn là một trong những chương trình truyền hình được nhiều người xem.
Thu Anh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.