Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liverpool trút cơn mưa bàn thắng lên Stoke City

TRONGQUANG| 20/08/2009 07:50

(HNMO)- Không giành được điểm nào trong ngày đầu ra quân, lữ đoàn đỏ của HLV Benitez rõ ràng rất cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình trong nhóm tứ đại gia. Và trận cầu hôm qua, Liverpool đã không để khán giả trên sân Anfield phải thất vọng sau khi đè bẹp Stoke tới 4 bàn không gỡ.

(HNMO)- Không giành được điểm nào trong ngày đầu ra quân, lữ đoàn đỏ của HLV Benitez rõ ràng rất cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình trong nhóm tứ đại gia. Và trận cầu hôm qua, Liverpool đã không để khán giả trên sân Anfield phải thất vọng sau khi đè bẹp Stoke tới 4 bàn không gỡ.

Bộ đôi Torres- Johnson mỗi người góp 1 bàn cho Liverpool

Ra quân với một khát khao chiến thắng, bầy quỉ đỏ thành Merseyside ngay lập tức áp đặt thế trận. Chỉ sau tiếng còi khai cuộc chưa đầy 4 phút, lưới của Stoke đã rung lên. Người ghi bàn là Torres. Xuất phát từ một pha mớm bóng cực kì nhạy cảm của đội trưởng Steven Gerrard, bóng đi xuyên qua rừng chân của hậu vệ Stoke rồi tìm đến đúng vị trí Torres. Cầu thủ có biệt danh El Nino không tốn đến nửa giây suy nghĩ mà vung chân dứt điểm ngay. Bóng đi đầy uy lực từ một cự li gần khiến thủ môn của Stoke chỉ biết đứng… lắc đầu ngao ngán. 1-0 cho Liverpool.

Trong một ngày mà phong độ của thủ quân Steven Gerrard quá xuất sắc, Liverpool gần như chiếm lĩnh được hoàn toàn trung lộ. Stoke chỉ biết chịu trận rồi chờ thời cơ để đánh bài phản công. Tuy vậy hàng thủ mong manh của Stoke cũng không chịu được áp lực lâu. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Liverpool đã có pha nhân đôi cách biệt. Người châm ngòi vẫn là Gerrard. Sau pha đá phạt góc của đội trưởng Liverpool, bóng đi xoáy rất khó chịu vào trong, loại được toàn bộ hàng thủ StokeCity. De Kuyt bật cao đánh đầu cực mạnh. Nhưng thủ môn Higgibotham của Stoke đã kịp thời bắt bài, đẩy bóng ra. Bóng bay ra ngang tầm với của Glen Johnson. Lập tức, bản hợp đồng mới của Liverpool tung người móc bóng như một vận động viên cầu mây. Lưới của Stoke rung lên lần thứ 2. Tỉ số được nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về đội chủ nhà. Stoke City chủ yếu dựa vào lối chơi dùng sức mạnh, thiếu kĩ thuật nên không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ Liverpool. Phút 78, vẫn từ một pha dốc bóng xuống cánh trái khung thành Stoke, thủ quân Gerrard chuyền vào cho Kuyt đang chạy cắt mặt khung thành. Mặc dù được “chăm sóc” rất kĩ bởi 2 trung vệ to con, nhưng De Kuyt vẫn kịp thời chạm nhẹ chân vào bóng. Cự li dứt điểm quá gần nên Higgbotham không kịp phản ứng. Tỉ số được nâng lên 3-0.

Có được 3 bàn cách biệt, HLV Benitez bắt đầu đưa các cầu thủ trẻ vào sân để tập huấn. Đáp lại sự kì vọng của ông thầy, cầu thủ mới 20 tuổi N’gog đã ghi bàn ấn định chiến thắng “4 sao” cho Liverpool. Lần này người tạt bóng là Glen Johnson. Thủ thành Higgibotham đã chạm được tay vào bóng nhưng từng đó là chưa đủ để đẩy bóng ra ngoài vòng cấm. Cùng lúc đó, N’gog chạy chỗ khôn ngoan đến sát khung thành rồi bật cao đánh đầu. Bóng bay vào lưới trong sự bất lực của Higgibotham. Thắng trận này, Liverpool giành được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới. Tuy thắng thuyết phục StokeCity nhưng dường như để đạt được cúp Ngoại Hạng- như Benitez tuyên bố, Liverpool vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Đội hình ra sân:

Liverpool: 2. Glen Johnson 8. Steven Gerrard 9. Fernando Torres 15. Yossi Benayoun 18. Dirk Kuyt 20. Javier Mascherano 21. Lucas 22. Emiliano Insúa 23. Jamie Carragher 25. Pepe Reina 40. Daniel Ayala

Stoke City: 3. Danny Higginbotham 6. Glenn Whelan 9. James Beattie 16. Richard Cresswell 17. Ryan Shawcross 18. Dean Whitehead 24. Rory Delap 25. Amdy Faye 26. Matthew Etherington 28. Andy Wilkinson 29. Thomas Sörensen.

Trọng Phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Liverpool trút cơn mưa bàn thắng lên Stoke City

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.