(HNM) - Sau gần 4 ngày mất tích một cách bí ẩn, cây bồ đề bị đào trộm tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12 đã bất ngờ được tìm thấy tại khu bãi cuối ngõ 310 Nghi Tàm. Theo dõi vụ việc này từ đầu, nhóm PV Báo Hànộimới đã phát hiện ra rất nhiều dấu hiệu bất thường…
Gốc bồ đề được tìm thấy với đầy thương tích. |
Từ cú điện thoại lạ trong đêm
Khoảng 1h sáng ngày 4-11, lực lượng chức năng gồm CA phường Tứ Liên, quận Tây Hồ và Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên - Cây xanh Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc gốc cây bồ đề trăm tuổi bị chặt trộm tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12 bị một nhóm người bỏ lại trên địa bàn phường Tứ Liên. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường. Nhóm PV Báo Hànộimới đã tiếp cận được thông tin và nhanh chóng có mặt tại khu vực trên. Qua tìm hiểu vụ việc, nhân chứng là ông Nguyễn Văn Quỳnh, trong ngõ 310 Nghi Tàm kể lại, vào khoảng 23h ngày 3-11, ông nhận được một cuộc điện thoại của một người tự xưng là công an, tên là Dũng, nhờ trồng lại cây bồ đề bị mất trộm tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12 mà lực lượng CATP vừa tìm thấy. Sau cuộc điện thoại này, ông Quỳnh đã rốt ráo cho người đào một hố trồng cây ngay sát bờ tường gần nhà và chong đèn ngồi chờ người của CATP đem cây đến.
Nhưng theo ông Quỳnh, khoảng 3 tiếng sau, ông mới thấy một xe cẩu 5 tấn chở cây đến, đi cùng còn có một chiếc taxi, có khoảng10 thanh niên áp tải. Nhóm người này khi tới khu vực đã được đào hố trồng cây, thấy hố quá nhỏ đã dùng cẩu hất gốc cây bồ đề xuống khu đất đối diện rồi vội vàng bỏ đi. Một nhân chứng khác là anh Trần Đình Dũng, nhân viên bảo vệ Công ty Môi trường sinh thái (ngõ 310 Nghi Tàm) cũng chứng thực những lời ông Quỳnh. Anh Dũng còn cho biết thêm: "Khi xe cẩu chở cây đến, họ không thể cẩu cây xuống được mà chỉ nhấc gốc cây ra khỏi xe rồi vần cây xuống đất, khiến cây dập nát rất nhiều".
Khi trời sáng hẳn Thanh tra Sở Xây dựng đã có mặt, lập biên bản hiện trường gốc cây bị bỏ. Theo đó, gốc cây bồ đề này đã bị chặt hết phần rễ chính có tác dụng hút nước. Phần thân cây bị trầy xước nham nhở. Khúc cây cũng bị cưa dở ra làm hai phần. Theo xác nhận của một cán bộ Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên - Cây xanh Hà Nội thì đây chính là gốc cây bồ đề đã bị đánh đi tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12. Nhưng thật đáng ngờ, trong buổi làm việc tại hiện trường nơi cây bồ đề bị bỏ lại, chính quyền và CA phường Tứ Liên lại… đứng ngoài cuộc. Ông Phạm Hồng Hà, cán bộ Đội Thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) cho biết: "Chúng tôi rất muốn cùng CA phường Tứ Liên lập biên bản hiện trạng cây khi được phát hiện nhưng khi đề cập đến việc này, mấy cán bộ CA phường xuống đây một lúc rồi về luôn với lý do đã có cán bộ Phòng Hình sự (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 CATP) làm việc rồi". Đúng như lời ông Hà, vào khoảng 10h sáng cùng ngày (hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc) trong khi Thanh tra Sở Xây dựng đang tiến hành các thủ tục cần thiết trước sự chứng kiến của CA phường Tứ Liên, Phòng CS Môi trường và đại diện Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên - Cây xanh Hà Nội để bàn giao cây bồ đề này thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát hình sự. Người đàn ông này yêu cầu lực lượng chức năng tạm ngừng các thủ tục cứu sống cây vì đây là tang vật một chuyên án Phòng PC45 - CATP đang theo đuổi. Khi các phóng viên đề nghị được biết danh tính thì người này tảng lờ… rồi bỏ đi khỏi hiện trường.
Đến những điều đáng ngờ tại nơi cây được trồng lại
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên - Cây xanh Hà Nội đã dùng xe cẩu chuyên dụng đưa gốc bồ đề bị đánh trộm về vị trí cũ tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12. Phương án này thay đổi so với dự kiến ban đầu cơ quan chức năng định đưa cây về chăm sóc tại vườn ươm Phú Diễn (Từ Liêm) để có nhiều điều kiện cho cây nhanh chóng phục hồi. Ngay khi cây được đưa về đây, đơn vị đã tiến hành các biện pháp tích cực cứu sống cây như tưới nước và đắp đất phù sa vào những vết thương trên thân... Tuy nhiên, theo các chuyên gia cây cảnh, vì cây bồ đề này bị thương quá nặng nên cần phải theo dõi một thời gian mới biết cây có khả năng sống sót hay không? Theo những người có kinh nghiệm trồng cây cảnh ở Tứ Liên, hiện trạng cho thấy cây bồ đề này 9 phần chết 1 phần sống.
Hiện trường phát hiện gốc bồ đề tại Tứ Liên. |
Cũng ngay khi được đưa trả lại về vị trí cũ, cây bồ đề đã nhận được sự quan tâm đông đảo của những người dân sống quanh khu vực. Nhìn thân cây cổ thụ với những "vết thương" nham nhở và bộ rễ đã bị cắt trụi, nhiều người không khỏi xót xa. Bà Phạm Thị Thúy (SN 1942), trú tại phòng 120 tập thể số 5 Quang Trung, Hà Nội cho biết, bà sinh sống tại Hà Nội từ những năm 60 đã thấy cây bồ đề này. Đây không chỉ là một cây xanh thông thường mà còn có sức mạnh tâm linh. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Vĩnh Hùng - Tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Trần Hưng Đạo cho biết: "Cả tổ dân phố chúng tôi ai cũng bất bình trước việc cây bồ đề mang giá trị tâm linh này bị "bứng" đi mất. Đây rõ ràng là một việc làm vô nhân đạo, cần phải nghiêm trị".
Vào khoảng 17h30, sau rất nhiều nỗ lực của cơ quan chức năng, cây bồ đề đã được trồng đúng vào vị trí cũ. Chỉ khác là, cành cây đã được xoay ra phía ngoài mà không chìa vào trong làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12. Chứng kiến vụ việc này, dù không hiểu rõ những uẩn khúc đằng sau việc tìm thấy cây như thế nào nhưng đông đảo bà con cũng sẵn sàng tha thứ cho những kẻ xấu đã ngang nhiên chặt hạ cây sớm hồi tâm chuyển ý.
Mọi việc tưởng như "xuôi chèo mát mái" cho những người đứng đằng sau vụ việc trên nếu không có chuyện xuất hiện một nhóm người với những lá đơn có nội dung vu khống các cơ quan báo chí xuyên tạc sự thật và có hành vi ngấm ngầm "ủng hộ" cho việc chặt hạ cây quý này. Màn kịch dường như quá vụng, khi cây bồ đề trên vừa được vận chuyển từ Tứ Liên về khu vực công trường xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Chợ 19-12 đã xuất hiện một nhóm người đứng chờ sẵn xung quanh bàn tán. Họ cứ tụ tập gần khu vực trên, lớn tiếng khẳng định, cây bồ đề trên có tuổi đời chỉ chừng 20 năm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực nên cần phải chặt hạ. Để cố chứng minh điều này, nhóm người này cố gắng tiếp cận các phóng viên có mặt tại hiện trường, đưa đơn thư xuyên tạc sự thật và lớn tiếng ủng hộ cho hành vi ngang nhiên chặt hạ cây xanh. Nhưng nhóm người này đã bị chính quần chúng nhân dân lật tẩy. Nhiều người dân còn khẳng định sẽ làm nhân chứng chứng minh nhóm người trên là những người có cửa hàng và kiốt đúng ở vị trí cây bồ đề. Nhóm PV có mặt tại hiện trường thu thập bằng chứng và chuyển tất cả những nội dung nghi vấn trên cho cơ quan CA. Đây rất có thể là manh mối quan trọng lần tìm ra thủ phạm đằng sau vụ việc nhổ trộm cây hy hữu trên.
Ngày 4-11, ông Nguyễn Anh Cường đã ký công văn số 135/CV gửi một số cơ quan, trong đó có Báo Hànộimới để giải trình về việc di dời cây bồ đề. Ông Cường viện lý do chạy tiến độ thi công gấp rút và do sơ suất nên cán bộ đã cho di chuyển cây đi nơi khác để lấy mặt bằng thi công mà không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Đáng chú ý là sau mọi chuyện đã diễn ra nhưng ông Cường vẫn khẳng định: "Bằng sự nỗ lực với tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến của các báo, đơn vị đã mang cây bồ đề về trồng tại vị trí cũ". Cùng ngày, Báo Hànộimới cũng nhận được "đơn kiến nghị" của một số bà con tự nhận là tiểu thương Chợ 19-12, cho rằng báo đã không tìm hiểu sự thật cụ thể về cây bồ đề. Tuy nhiên, qua quan sát kiểu chữ đánh máy cũng như cách trình bày văn bản rất giống nhau khiến phóng viên phải đặt câu hỏi nghi ngờ phải chăng đây là 2 văn bản do cùng 1 người soạn thảo trên 1 máy tính. Cũng xin được nhấn mạnh rằng, cây bồ đề là do lực lượng CA phường Tứ Liên và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - Công viên Cây xanh Hà Nội tìm thấy ở ngõ 310 Nghi Tàm chứ không phải do sự "nỗ lực và cầu thị" của Công ty TNHH Thủ đô II. Nếu họ thực sự cầu thị, cây bồ đề đặc biệt này đã không phải lâm vào cảnh 9 phần chết, 1 phần sống như hiện nay. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.