Khu tập thể ( KTT) Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế) gồm gần 20 khối nhà cao tầng, được đánh ký hiệu A1, A2... H1, H2... Theo thiết kế, giữa các khối nhà đều có sân chung và lối đi. Vậy mà những chiếc sân này gần như đã bị xóa sổ !...
Nhìn tấm sơ đồ cỡ lớn treo trước cổng chợ KTT Nguyễn Công Trứ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, thú vị khi thấy một khu chung cư cao tầng được quy hoạch khang trang, rộng đẹp như vậy. Ở đây, không gian giữa các khối nhà được tôn trọng, quyền sinh hoạt của cộng đồng được bảo đảm đầy đủ... Theo những con đường được chỉ dẫn trên bản đồ, chúng tôi đi sâu vào khu tập thể. Nhưng việc này thật khó khăn bởi những sân chơi, đường nội bộ giữa các khối nhà dường như đã bị bít kín.
Một phần chiếc sân giữa nhà H2 và H3 được sử dụng làm nơi kinh doanh của một hàng phở, bún, miến. Bức tường thấp vốn có rào sắt của sân được cải tạo thành bệ bếp. Năm, sáu chiếc bếp lò than đặt cố định ngay trên sân luôn đỏ lửa (ảnh 1). Bạt chăng kín một phần ba sân để che phủ cho sáu, bảy dãy bàn ghế làm chỗ ngồi cho khách. ở đầu sân đằng kia là một tấm biển tạm bợ với dòng chữ: Nhận giữ xe máy, xe đạp. Vào giờ cao điểm, xe của khách gửi chiếm tới một phần ba, có khi một nửa sân. Hàng trăm trẻ em và người cao tuổi của hai dãy nhà H2, H3 phải “chia nhau” một khoảng không gian nhỏ xíu ở giữa để sinh hoạt !
Thiết nghĩ, UBND phường Phố Huế cần xem xét lại công tác quản lý những diện tích công cộng này, để chúng đúng là tài sản chung của cộng đồng.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.